Lên cơn cuồng ghen cầm 6 con dao đâm chết vợ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong phiên tòa lưu động sáng nay (16.9) TAND TP.HCM đã tuyên án t‌ử hìn‌h đối với Trần Châu Sơn (sinh năm 1973, ngụ TP.HCM) đã dùng đến 6 con dao để giết vợ mình.
Lên cơn cuồng ghen cầm 6 con dao đâm chết vợ
Trần Châu Sơn có mặt tại phiên xử lưu động

Trần Châu Sơn cưới chị Nguyễn Thị Ngọc B. từ năm 2006. Khoảng tháng 3.2013, Sơn nghi ngờ vợ quan hệ tình cảm với một người đàn ông gần nhà, còn chị B. cự nự chồng vì đánh bạc nợ tiền bạn bè. “Chén trong sóng còn khua”, huống hồ chi chuyện vợ chuyện chồng nhưng mà thảm án đã xảy ra.

Khuya 1.2.2014 (mùng 2 tết Giáp Ngọ), Sơn vô tình đụng vào chân vợ khiến chị Bình thức giấc. Cả hai tiếp tục cãi nhau, chị Bình đòi ly hôn. Trong cơn nóng giận, Sơn lấy 6 con dao đuổi theo đâm chém vợ cho đến khi chị Bình t‌ử von‌g. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ.

Tội lỗi của Sơn là không thể chối cãi, tòa sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên án t‌ử hìn‌h. Nghe tuyên án tử, vẫn một vẻ mặt rầu rầu từ đầu đến cuối Sơn không hề biến sắc.

Khi luật sư bào chữa đặt vấn đề về việc chị Bình có quan hệ với người đàn ông khác, Sơn đau khổ nói: “Vợ bị cáo đã chết rồi có nói cũng chẳng thay đổi được gì. bị cáo chỉ biết mình phải trả giá trước Pháp Luật vì những điều đã gây ra”.

Có mặt tại phiên xử, rất nhiều người là hàng xóm của bị cáo đã đồng loạt ký tên xin tòa xem xét mức án nhẹ cho Sơn để có thể trở về lo cho mẹ già, con dại.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật