Câu chuyện bóng đá: ‘Gà què’ Nguyên Mạnh đã lớn khôn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng bị tai nạn gãy chân khủng khiếp nhưng Trần Nguyên Mạnh đã trở lại mạnh mẽ và có được chỗ đứng vững chắc ở SLNA cũng như là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của ĐT Việt Nam.
Câu chuyện bóng đá: ‘Gà què’ Nguyên Mạnh đã lớn khôn
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh

Tất cả đã diễn ra như một giấc mơ với thủ môn mới bước sang tuổi 23 này...

ĐÙA TRÊN CÁT, GÃY XƯƠNG MÁC

Trong năm đầu tiên được góp mặt ở đội 1 SLNA tại V-League 2011, thủ môn Nguyên Mạnh đã trải qua những tháng ngày vô cùng khủng khiếp. Ở mùa giải mà SLNA đã chơi cực hay để rồi sau đó giành chức vô địch thì Nguyên Mạnh đã nếm trải vị đắng chấn thương. Thời điểm giữa mùa giải 2011 khi SLNA di chuyển xuống biển Cửa Lò để rèn thể lực đã mở đầu cho chuỗi ngày sống trong đau đớn với Nguyên Mạnh. Sau khi kết thúc buổi tập sức bền, Nguyên Mạnh cùng những cầu thủ cùng lứa với mình đùa giỡn trên cát. Và trong pha đuổi bắt, Ngọc Mạnh và Nguyên Mạnh húc vào nhau, kết quả là chàng thủ môn mới chân ướt chân ráo lên đội 1 bị ngã sõng soài trên cát.

Thấy Nguyên Mạnh ôm chân lăn lộn trong đớn đau, các đồng đội cứ tưởng là đùa. Tuy nhiên, khi HLV Hữu Thắng tiến lại gần thì cả đội mới giật mình, bàn chân của Nguyên Mạnh không thể nhấc nổi lên nữa. Anh được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ chẩn đoán: Bị gãy xương mác. Sốc với chấn thương nặng, Nguyên Mạnh còn phải làm bạn với đôi nạng gỗ hơn 1 tháng trời. “Tôi thấy bầu trời như sụp đổ sau khi bác sĩ bó bột xong. Sụn hay dây chằng bị tổn thương có thể tập hồi phục và sau khi trở lại vẫn có thể thi đấu tốt, nhưng gãy xương mác thì kinh khủng quá”, Nguyên Mạnh thở dài khi nhớ lại chấn thương cũ.

Thực tế, ở SLNA đã có trường hợp bị gãy chân và cũng là thủ môn, đó là Đức Anh. Thủ môn từng tỏa sáng cùng ĐT U16 Việt Nam tại VCK U16 châu Á 2000 này đã mất đến hơn 3 năm mới có thể tập luyện trở lại bình thường sau lần bị gãy chân vào năm 2009. Tuy nhiên, khi đã bị gãy chân thì Đức Anh không còn duy trì phong độ đỉnh cao và từ chỗ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ SLNA thì bây giờ Đức Anh chỉ sắm vai thủ môn số 3 ở đội bóng xứ Nghệ. Thế nên sự lo lắng của Nguyên Mạnh là điều dễ hiểu. Cuối năm đó, thời điểm SLNA hân hoan nâng cao chiếc cúp vô địch thì Nguyên Mạnh di chuyển với bước chân tập tễnh, cố ra sân chia vui với đồng đội, ai ai cũng ái ngại cho tương lai của thủ môn này.

ĐỨNG DẬY VÀ VỤT SÁNG

Điều ít ai ngờ là sau hơn 5 tháng dưỡng thương, Nguyên Mạnh đã có thể tập luyện trở lại bình thường vào đầu mùa giải 2012.

Thủ môn Nguyên Mạnh giờ đã là trụ cột của SLNA

Mạnh bảo rằng, cũng nhờ cơ địa tốt và việc hạn chế đi lại trong thời gian dài đã giúp anh hồi phục rất nhanh. Tuy nhiên, khi Nguyên Mạnh tập luyện trở lại và có thể thi đấu thì vị trí trong khung thành lúc đó của SLNA được ưu tiên cho ‘’đàn anh” Viết Nam. Tình hình chỉ thay đổi khi Viết Nam thi đấu chập chờn và bị cất lên băng ghế dự bị. Lần đầu tiên được tin dùng ở vị trí gác đền ở đội 1 SLNA, Nguyên Mạnh chẳng thể ngờ mình lại có thể trụ lại từ đó đến nay. “Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì rất khó tin Nguyên Mạnh có thể quán xuyến tốt khung thành bởi người cậu ta rất mỏng. Nhưng quả thật cứ phải trao cơ hội cho cậu ta thì mới biết được tài năng”, HLV Hữu Thắng nói về quyết định để Nguyên Mạnh bắt chính ở SLNA từ giai đoạn 2 mùa giải 2012.

Sau những màn thể hiện ấn tượng, Nguyên Mạnh đã chiếm trọn niềm tin của BHL đội bóng xứ Nghệ và suốt 2 năm qua anh luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung thành đội nhà. Thi đấu tốt trong màu áo CLB, Nguyên Mạnh tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi ở đợt tập trung vào tháng 6 vừa qua, thủ môn mới 23 tuổi này được HLV Toshiya Miura lựa chọn là người bắt chính cho ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với Myanmar. Không phụ lòng thầy, Nguyên Mạnh đã đem đến sự an tâm rất lớn, thi đấu chắc chắn và có được tâm lý rất ổn định trong các pha xử lý. Vụt sáng sau lần dính chấn thương khủng khiếp, bây giờ Nguyên Mạnh đã được NHM nhắc đến với biết bao sự tin tưởng!

Rạng danh truyền thống SLNA

Trong lịch sử V-League và ở ĐTQG, SLNA nổi tiếng là đội sản sinh ra và cung cấp nhiều thủ môn giỏi. Trong mùa đầu tiên vô địch V-League 2000/2001, đứng trong khung gỗ của SLNA là Võ Văn Hạnh, người sau đó trở thành thủ môn đầu tiên giành “Quả bóng vàng Việt Nam”. Sau này đến lượt Dương Hồng Sơn đã có những năm tháng rực sáng cùng SLNA và đặc biệt anh còn được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008”. Bây giờ, Nguyên Mạnh đã tiếp nối truyền thống của các đàn anh và hứa hẹn sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian tới.

VÀI NÉT VỀ TRẦN NGUYÊN MẠNH

Năm sinh: 1991

Nơi sinh: Đô Lương (Nghệ An)

Chiều cao: 1m77

Cân nặng: 65kg

Năm 2004: vào lò đào tạo SLNA

Năm 2011: lên đội 1 SLNA

Năm 2012: cùng U21 SLNA vô địch U21 QG, đoạt Cúp QG với SLNA

Năm 2013: cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27

Tháng 6/2014: khoác áo ĐTQG

HLV Nguyễn Văn Phụng: “Nguyên Mạnh là tài năng hiếm có”

Vị trợ lý ĐT Việt Nam phụ trách thủ môn Nguyễn Văn Phụng đã nhận xét như vậy về Trần Nguyên Mạnh: “Dù thể hình không thật lý tưởng, nhưng Nguyên Mạnh lựa chọn điểm rơi rất tốt. Đặc biệt, những pha phản xạ nhanh và bắt bóng dính của Mạnh là khiến tôi rất ngạc nhiên. Ở những thời điểm căng thẳng của trận đấu, tâm lý của Mạnh cũng rất ổn, không bị chi phối bởi các yếu tố khách quan. Đó là những phẩm chất hiếm có!”.

Trước khi bắt gôn, từng là… tiền đạo

Một năm sau khi được tuyển chọn vào lò đào tạo SLNA, Nguyên Mạnh đã được BHL đội thử sức ở vị trí… tiền đạo. Sở dĩ Mạnh được xếp chơi trái kèo vì anh có kỹ thuật cá nhân và những pha dứt điểm tốt. Tuy nhiên, sau đó 1 tháng anh đã được trả về vị trí sở trường là “gác đền”. Nhưng đến bây giờ, những kỹ năng trong các pha xử lý bóng bằng chân vẫn được anh sử dụng nhiều, đặc biệt là mỗi lần phát bóng lên, anh thường đặt bóng xuống đất chứ không phát bóng trên tay như nhiều đồng nghiệp khác.

Người nhận lương ít nhất lại được bắt chính

Trong đợt tập trung vào tháng 6 vừa qua, ĐT Việt Nam có 3 thủ môn là Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Thanh Bình và Trần Nguyên Mạnh. Nếu như Lợi và Bình được hưởng mức lương 25-30 triệu đồng/tháng trong màu áo các đội Thanh Hóa và SHB.ĐN thì Nguyên Mạnh là người nhận lương ít nhất, chỉ 17 triệu đồng/tháng ở SLNA. Dù nhận lương ít hơn hai “đàn anh” nhưng Mạnh lại được đánh giá cao hơn và anh đã được chọn bắt chính ở trận Việt Nam gặp Myanmar vừa qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật