Chán vì chồng không làm được gì nên hồn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chẳng yên tâm giao cho anh việc gì vì anh làm việc nào cũng tóe loe hết cả, anh chẳng làm gì nên hồn, cái gì hỏng cũng chẳng biết, toàn bị vợ réo nhiều thì làm tạm bợ.
Chán vì chồng không làm được gì nên hồn
Ảnh minh họa

Tôi đọc nhiều bài tâm sự trên này, tự thấy chồng mình là người tốt và chuẩn mực, yêu chiều vợ, không bồ bịch trai gái, không rượu chè bài bạc, biết điều hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, biết giúp vợ các việc như rửa bát, dọn nhà dù làm khá tệ. Anh là người có học thức cao hơn tôi nhưng công việc không được suôn sẻ cho lắm, tôi nghĩ anh còn trẻ, sự nghiệp còn lâu dài nên cũng không băn khoăn quá về chuyện đó. Đáng lẽ tôi nên hài lòng với cuộc sống này vì so với nhiều chị em thế cũng là quá tốt rồi nhưng thực lòng nhiều lúc tôi thấy chán chồng vì anh đoảng.

Các công việc như sửa chữa điện nước, đóng cái đinh... anh chẳng làm gì nên hồn, cái gì hỏng cũng chẳng biết, toàn bị vợ réo nhiều thì làm tạm bợ, anh làm một tôi phải đi dọn lại mười, đã thế lại mắc bệnh thích cãi. Nếu hướng dẫn cho làm thì lại bảo tôi ra lệnh, để anh làm thì không được xen vào mà phải làm theo cách của anh. Mọi người trong gia đình anh đều thừa nhận khi anh đã cãi thì chẳng ai muốn cãi lại với anh nữa vì cãi rất cùn. Nhiều khi vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi cũng chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy.

Tôi chẳng yên tâm giao cho anh việc gì vì anh làm việc nào cũng tóe loe hết cả. Ví như bảo anh xem cái máy lọc nước hỏng thì anh làm hỏng luôn cả đường ống rửa bát cạnh đó. Bảo anh lắp cái đinh mắc màn, anh ra bới đống ốc vít rồi cắm tạm vào, thời gian sau nó rơi, anh cũng chẳng màng sửa lại. Hay nếu để anh đi mua cái gì hoặc gọi thợ làm gì tôi cũng không yên tâm vì anh vung tiền một cách đáng sợ. Anh quan niệm của rẻ là của ôi nên không tính toán gì cả.

Đành lòng đàn ông thì không tủn mủn các chuyện đó nhưng anh không băn khoăn ngay cả việc mình có đang trả tiền phí phạm cho một dịch vụ không xứng đáng không. Hoặc đi sửa xe máy là anh vứt cả xe ngoài quán nào đó rồi về, không băn khoăn rằng để đó họ thay những thứ gì của mình, có phải hàng chính hãng không hay là hàng vớ vẩn.

Tôi tự hỏi những việc nhỏ vậy mà anh cũng không làm được nên hồn thì liệu anh có thể thành công trong sự nghiệp không? Tôi yêu anh vì cái tài từ khi còn là sinh viên, chờ đợi anh đi học Đông học Tây về rồi cưới làm chồng, trước khi cưới anh là một vầng thái dương trong tôi, cưới rồi tôi dần thất vọng vì đủ thứ lặt vặt, hình ảnh của anh bé dần đi như vậy. Tôi yêu cách anh cư xử với tôi, với bố mẹ hai bên nhưng không thể yêu nổi những việc anh đụng vào. Mọi người có thể chỉ cho tôi cách để lại yêu chồng và ngưỡng mộ chồng như xưa không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật