Nghĩ từ cuộc đoàn tụ hiếm thấy!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không ai có thể kìm được sự căm giận khi nhìn gương mặt của cháu bé 4 tuổi bị B.H. Không ai có thể hiểu được tại sao người lớn lại đánh đập một đứa bé không có khả năng tự vệ một cách tàn bạo như vậy, và càng không thể hiểu nổi khi kẻ thủ ác là mẹ ruột của đứa bé.
Nghĩ từ cuộc đoàn tụ hiếm thấy!
Ảnh minh họa

Người mẹ là Nguyễn Thị Thùy Trang, 26 tuổi, còn cháu bé bị mẹ đánh đập dẫn đếnchấn động não là Đỗ Thị Kim Ngân.

Ông bố dượng Đỗ Trọng Minhlà chồng hờ của Trang, và cho dù anh ta là ai, cũng không có quyền đánh đập người khác, nhất là một đứa bé. Nhưng anh ta đã làm việc độc ác này có thêm sự tiếp tay của mẹ ruột bé. Hai người này đánh con tàn nhẫn đến mức hàng xóm sốt ruột quá chạy sang xin tha mạng cho đứa bé. Xin không được buộc phải quỳ xuống xin tiếpvì sợ đứa bé có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Khi sự việc được đăng trên báo điện tử Báo, hàng ngàn bạn đọc đã gửi thư (comment) về bày tỏ sự phẫn nộ và xoát thương cháu bé. Bạn Trần Thị Huệ địa chỉ huenb.hua@gmail.com viết: “Nhìn bé mà xót hết cả ruột. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ác thế cơ chứ”. Bạn Đồng Thị Nga (dongthinga67@gmail.com) bày tỏ: “Trời ơi, mình không thể tin nổi sao xã hội bây giờ vẫn còn những kẻ mất hết nhân tính đến vậy, đến con vật nuôi mình còn không nỡ đánh nó mà cháu bé bị hành hạ như vậy”. Bạn Trần Quí Thanh (tranquithanh.ha@gmail.com) bày tỏ: “Thật xót xa vụ B.H bé Ngân. Đề nghị UB Bảo vệ Bà mẹ trẻ em các cấp hãy vào cuộc. Nhằm bảo vệ và ngăn chặn những kẻ vô lương tâm đánh đập dã man đối với trẻ em”.

Một điều rất đáng nói làchính quyền địa phương, bé Ngânbị đánh đập nhiều lần như vậy nhưngkhông ai can thiệp. Nếu như không có những người hàng xóm tốt bụng cứu giúp thì bé Ngân sẽ như thế nào chắc đã quá rõ.

Những vết thương trên thân thể bé Ngân sẽ lành, thân xác bé sẽ hết đau đớn, nhưng những vết thương trong tâm hồn thơ ngây của cháu khó có thể lành. Những lời chửi rủa, những cái tát, những nắm đấm của cha dượng và mẹ ruột sẽ là nỗi ám ảnh đối với cháu rất khó phai mờ.Đó là tội ác ghê gớm còn hơn cả nắm đấm, đòn roi lên thân thể một đứa bé.

Cho nên, cần phải xử đôi vợ chồng này thật nghiêm minh. Sẽ không thể bảo vệ được trẻ em nếu như khôngxử phạtngười lớn khi họ có hành vi B.H trẻ em. Không thể nhân danh cha mẹ là có quyền đánh đậpcon cái.

Hiện nay, tình trạng B.H, xâ‌ּm hạ‌ּi trẻ em rất phổ biến. Có trường hợp bị phát hiện, báo chí đưa tin, dư luận lên án. Nhưng còn có nhiều trường hợp khác không ai biết đến, hoặcbiết đến khi đã quá muộn. Ví dụ như những trường hợp bé giái bị người thân xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc. Còn trẻ em bị cha mẹ hay người nuôi dưỡngđánh đập, hành hạ rất nhiều.

Một xã hội còn có nhiều trẻ em bị đánh đập, xâ‌ּm hạ‌ּi chứng tỏ dân trí còn thấp. Giáo dục, nâng cao dân trí chính là nâng cao chất lượng sống cho con người. Chất lượng sống không chỉ là ăn ngon, mặc đẹp,mà là sự an toàn cho chính mỗi cá nhânngay khi còn bé. Sự an toàn đó được xây dựngtừ trong chính từng gia đình, sau đó mới đến xã hội.

Và để bảo đảm có sự an toàn, thìphải bị xử lý nghiêm những kẻ xâm phạm tới thân thể, tinh thần của người khác.

Thông tin mới nhất cho biết, trưa 15/9, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Vĩnh Long) đã đến biện viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để nhận con ruột của mình là bé Ngân - nạn nhân bị mẹ và cha dượng B.H dã man.

Hơn bao giờ hết lúc này,chính quyền cần giao sự chăm sóc bé Ngânvề với bố đẻ là cần thiết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật