Lê Khanh: Phụ nữ đẹp là người “luôn ý thức được mình đẹp”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nữ nghệ sĩ Lê Khanh thì người phụ nữ đẹp là người “luôn ý thức được mình đẹp” từ việc có sức khỏe tốt, có nét duyên cá tính, có trí tuệ, tâm hồn trong sáng, vị tha và phải luôn biết sống sao cho xứng đáng với vẻ đẹp của mình.
Lê Khanh: Phụ nữ đẹp là người “luôn ý thức được mình đẹp”
Nữ nghệ sĩ Lê Khanh

- Chị đánh giá như thế nào về một "vẻ đẹp phụ nữ Hà Nội" mà nhiều khán giả liên tưởng tới mỗi khi nhắc đến chị?

- Phàm đã nói đến người Hà Nội là nói đến sự thanh lịch và theo tôi hơn thế nữa, người Hà Nội thanh lịch đến lịch lãm. Tôi được quen biết nhiều người Hà Nội truyền thống hào hoa, phong nhã, có trí thông minh, có tư duy sắc bén, lập luận chặt chẽ, có ngôn ngữ trong sáng, gọn gàng, có sức hấp dẫn với mọi người.

Tôi không trói mình trong hai chữ truyền thống như bấy lâu mọi người nhìn thấy. Điều mọi người nhìn thấy, mọi người khen, đôi khi với mình nó chỉ là một thói quen, là một hình ảnh cũ, một vóc được cha mẹ sinh thành. Đã không ít lần, tôi tâm sự với bạn bè rằng mình rất mê một mẫu người phụ nữ hiện đại, năng động, nhưng không thể nào bứt phá để thay đổi làm một người như thế được.

- Chị có cảm giác thế nào khi được gọi là người đàn bà đẹp?

- Tôi không phải là người đàn bà đẹp. Với các đạo diễn điện ảnh trong nước và cả nước ngoài, tôi không phải là diễn viên bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, bao giờ cũng ở vòng loại... Cái đẹp ngoại hình với tôi đơn giản bao nhiêu thì tôi lại hết sức khắt khe với cái đẹp trong nghệ thuật bấy nhiêu.

Không có phụ nữ xấu, ai cũng sở hữu vẻ đẹp riêng của mình. Với tôi, người phụ nữ đẹp không cần là người có nhan sắc kiêu sa, hút hồn, được mọi người xuýt xoa khen ngợi. Đó phải là người “luôn ý thức được mình đẹp” từ việc có sức khỏe tốt, có nét duyên cá tính, có trí tuệ, tâm hồn trong sáng, vị tha và phải luôn biết sống sao cho xứng đáng với vẻ đẹp của mình. Nhan sắc, vẻ bề ngoài sớm muộn cũng sẽ tàn phai theo năm tháng nhưng nếu chăm chút sức khỏe từ bên trong, tiến trình này sẽ diễn ra chậm hơn và vẻ đẹp sẽ được duy trì theo cách tự nhiên. Khanh vẫn cố gắng duy trì chế độ tập luyện mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe.

- Phần lớn chị em phụ nữ đều rất sợ tuổi tứ tuần đến. Chị nghĩ sao?

- Trên khuôn mặt tôi từ lâu xuất hiện những vết nám, đã có nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt và cũng không giấu giếm rằng tóc cũng đã có sợi bạc. Lúc ấy tôi mới nhớ ra: “À mình đã có tuổi rồi đấy". Có người bạn khuyên tôi là cười ít thôi vì cười nhiều hay xuất hiện nếp nhăn. Nhưng tôi chấp nhận tôi già nhưng tôi phải được cười, do vậy tôi không thể làm đẹp theo cách bạn tôi khuyên. Người nào cũng thích sự trẻ trung, có người bảo em thích được như chị. Tôi cũng đùa: "Chị ước gì được trẻ trung như em".

Nói thì thế, nhưng cuộc sống được cái này mất cái khác và ta phải vui với điều đó. Giờ tôi có nếp nhăn trên đuôi mắt, tóc đã có sợi bạc, nhưng đổi lại tôi có sự nghiệp, có một gia đình.

Nếu còn trẻ, tôi xinh đẹp nhưng tôi chẳng có gì, tôi chưa gia đình, chưa con cái, chưa có sự nghiệp, tôi sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát. Bởi vậy, tôi sống và sống để có những gì của ngày hôm nay tôi có đây. Nên tôi chấp nhận và vui vẻ với những nếp nhăn của mình.

- Nếu ai đó nói "Lê Khánh đã già" chị sẽ trả lời thế nào?

- Tôi không nghĩ tôi già. Mọi người hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói tôi mới 16. Mọi người cười nghiêng ngả, mà tôi thì thấy vui. Tôi chẳng mấy khi để ý bên ngoài nhiều. Nhiều người còn xót xa và bảo tôi phải giữ gìn nhan sắc, phải chăm sóc da, đừng phong sương nắng gió bụi đời quá. Nhưng tôi không thể nào làm được điều đó lâu.

Mọi người mắc nhiều bệnh hơn tôi, đa nghi cuộc sống nhiều hơn tôi. Tôi đã có một viên thuốc đúng lúc, qua được thời khắc chuyển giao khó khăn. Nhưng giờ này, tôi được sống đến ngày hôm nay, có nghề nghiệp, lấy được chồng, sinh được con, và hạnh phúc. Sự sống của mình là thứ giá trị nhất. Nếu anh muốn tận hưởng sự sống của anh trên đời thì anh vượt qua nó một cách lạc quan vì còn có ngày mai ngày kia nữa. Sự sống hữu hạn, đừng phí. Nhẹ nhàng mọi thứ mà sống.

- Chị có thể chia sẻ bí quyết bước vào tuổi tứ tuần một cách nhẹ nhàng như vậy?

- Khi phụ nữ bước vào độ tuổi 40-50, những vết tích của tuổi tác đã dần xuất hiện. Chưa kể đến những nếp nhăn sẽ nhanh chóng xuất hiện theo tiến trình lão hóa không ngoại lệ bất cứ ai. Chúng ta đều mơ ước đến một loại kem có thể nhanh chóng hồi phục và giúp cho phụ nữ thoát khỏi cơn ác mộng rạn da. Vì thế, thay vì tập trung vào việc đếm xem mình có bao nhiêu nếp nhăn, hãy bình thản và nhẹ nhàng đối mặt với nó.

Khuôn mặt là tài sản, đừng quên rửa mặt 2 lần mỗi ngày và bôi kem giữ ẩm phù hợp. Đừng bao giờ đi ngủ với khuôn mặt còn nguyên phấn trang điểm, nếu không muốn làn da trở nên căng tức và ngứa ngáy sau một đêm. Những chiếc áo cổ rộng luôn là điều hấp dẫn đối với phụ nữ, tuy nhiên, nên quan tâm đến những vùng da lộ ra khi mặc áo này: da cổ, da tay, khuỷu tay và gáy. Luôn nhớ phải giữ ẩm những vùng da đó.

Luôn ghi nhớ việc trang điểm ở tuổi 40 cần nên hạn chế, không nên quá cầu kỳ che giấu đi những khiếm khuyết xuất hiện trên da, vì điều đó chỉ có thể giúp bạn trong một thời gian ngắn, nhưng lại ảnh hưởng tới khả năng “hô hấp” của da. Những bài tập thể dục theo chế độ thường xuyên đối với bụng, chân và cơ hàm sẽ giúp cho làn da thêm phần cải thiện. Cũng đừng quên uống khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày. Nước chanh, nước bí đao hay trà xanh đều tốt cho làn da.

- Ngoài việc chăm sóc bản thân hằng ngày, “viên thuốc” dành cho tuổi tứ tuần của chị là gì?

- Phụ nữ sau 40 dường như bị trói buộc bởi một "lời nguyền": Đã đến thời khắc nhan sắc nhạt phai, thâ‌n hìn‌h mất đi nét thanh mảnh ngày nào, tính khí thất thường, ham muốn giảm sút... Sở dĩ như vậy là vì, ở độ tuổi thanh xuân, nhờ nội tiết tố nữ estrogen kỳ diệu được tiết ra từ buồng trứng mà phụ nữ mới có được vẻ tươi trẻ, quyến rũ và ham muốn yêu đương. Nhưng đến tuổi tiền mãn kinh, lượng estrogen sẽ bị suy giảm và thiếu hụt - đây chính là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi khiến phụ nữ già đi nhanh chóng, ham muốn giảm sút và trở nên kém hấp dẫn trong mắt chồng.

Lê Khanh luôn tham lam, ham muốn về một cuộc sống viên mãn khi muốn có cả một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp nghệ thuật. Gia đình và nghệ thuật là sự tương hỗ hoàn hảo khiến sự sống thăng hoa. Đó là bình thường, là thuận theo lẽ tự nhiên, khác đi là phi tự nhiên, là không bình thường... Khi không diễn kịch, đóng phim, có nhiều thời gian, tôi đi du lịch cùng chồng con, người thân hay bạn bè, ít thời gian thì xem phim, nghe nhạc, tụ tập gia đình hay bạn bè hưởng thú vui ẩm thực, nịnh chồng đi chụp ảnh... nhiều lắm. Nói tóm lại, tôi dành thời gian rảnh của mình cho gia đình nhiều hơn.

Chính vì tham lam thế, nên nhiều lúc làn da kém tươi tắn, xuất hiện các vết nám, các cơn bốc hóa cũng rõ rệt hơn. Một trong những biện pháp giữ sắc đẹp và sức khỏe của tôi là viên uống Bảo Xuân cùng chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật