Bối rối khi đứng giữa mối tình tay ba đồn‌g tín‌h

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoa rất yêu thương và quan tâm tôi nên không cách nào để tôi từ bỏ được. Còn Thu nói yêu tôi rất nhiều, và tôi cũng thế, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến người con gái này.
Bối rối khi đứng giữa mối tình tay ba đồn‌g tín‌h
Ảnh minh họa

Tôi là cô gái 25 tuổi, nhân viên kinh doanh, công việc tạm ổn. Tôi là người đồn‌g tín‌h, chỉ thích con gái trong khoảng 5 năm trở lại đây. Từ lâu tôi đã xác định không lấy chồng, cũng không có cảm giác với đàn ông. Tôi quen người con gái nhỏ hơn mình hai tuổi tên Hoa, sống chung với em được hai năm rồi nhưng khoảng một tháng trở lại đây, trong lúc tôi đang buồn chán thì tình cờ lên mạng nói chuyện và quen người con gái tên Thu, nhỏ hơn tôi 3 tuổi.

Thời gian nói chuyện ít nhưng cả hai rất hiểu và bắt đầu yêu nhau từ lúc nào không biết. Tôi thú nhận với Thu rằng mình đang sống chung với người yêu nhưng hiện tại với người này không còn cảm giác yêu thương nữa. Tình cảm đó như là chị gái đối với một người em và vì trách nhiệm nên mới sống với nhau bởi hai bên gia đình rất thân, xem Hoa như là con gái. Nếu chúng tôi chia tay không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, đó là điều làm tôi khó xử nhất.

Hoa rất yêu thương và quan tâm tôi nên không cách nào để tôi từ bỏ được, sợ em tổn thương, còn Thu đã chấp nhận chờ đợi cho dù tôi có quyết định như thế nào? Thu rất xinh xắn nên có nhiều người theo đuổi nhưng lại chọn tôi, một người rất bình thường. Thu nói yêu tôi rất nhiều, tôi cũng thế, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến người con gái này. Thu đã mang đến cảm giác hạnh phúc và cảm xúc từ lâu tôi đã mất đi khi sống bên Hoa.

Giờ tôi rất bối rối, mệt mỏi, không biết nên làm thế nào. Tôi có nên chọn lựa và chạy theo cảm giác của con tim để từ bỏ một người đã quen rất lâu, luôn yêu thương tôi không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, tôi sợ càng kéo dài thì cả ba càng đau khổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật