Vụ thiếu nữ bị kẻ cuồng tình sát hại: ‘Không ăn được thì đạp đổ’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù biết thiếu nữ chuẩn bị làm đám cưới, kẻ si tình vẫn ngày đêm tìm cách theo đuổi. Hắn liên tục nhắn tin tán tỉnh rồi đe dọa nhưng đáp lại vẫn là những lời khước từ thẳng thừng từ cô gái.
Vụ thiếu nữ bị kẻ cuồng tình sát hại: ‘Không ăn được thì đạp đổ’
hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Thậm chí, nạn nhân tuyên bố đã đính hôn và định ngày cưới hỏi. Quyết định này khiến cô gái phải nhận kết cục đau thương khi kẻ cuồng tình bất ngờ dùng chiêu “không ăn được thì đạp đổ”.

Tiếng kêu cứu trong đêm

Ngày 28/8, công an quận 6 (TP.HCM) cho biết đã bắt Huỳnh Thanh Hiền (19 tuổi, ở Vĩnh Long) - kẻ đâm chết chị Thạch Thị Huối (21 tuổi) tại hẻm số 231 đường Bình Tiên, phường 8, quận 6, TP.HCM. Cô gái sắp cưới bị đâm chết khi đang cùng chồng sắp cưới đi về nhà. Đang trên đường, Huối bị một hung thủ chặn đầu xe. Sau ít phút nói chuyện, cô gái 21 tuổi bị tên này đâm chết. Người nhà nạn nhân cho biết, Hiền yêu đơn phương chị Huối và nhiều lần tỏ tình khi hai người làm chung tại một nhà hàng ở quận 5 (TP.HCM). Nhưng vì đã đính hôn với anh Thái Minh (39 tuổi, ở quận 6) nên cô gái nhất quyết từ chối tình cảm mà thanh niên này dành cho mình.

Được biết trong đêm 26/8, sau khi bắt chị Huối dừng xe nói chuyện, Hiền một mực đòi thiếu nữ phải… bỏ chồng sắp cưới để theo hắn. Nhưng khi chị Huối từ chối, Hiền đã rút hung khí sát hại người tình trong một dã man. Do diễn biến sự việc quá nhanh, anh Minh không kịp phản ứng. Khi thấy vợ sắp cưới bị đâm, anh Minh mới vội vã chạy vào nhà dân lấy hung khí chống trả. Nhưng lúc quay ra thì Hiền đã vứt dao tại hiện trường bỏ trốn. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, cô gái đã t‌ử von‌g. Chiều 27/8, gia đình chị Huối vẫn đang tất bật tại nhà đại thể của bệnh viện Chợ Rẫy để đưa th‌i th‌ể nạn nhân về quê.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an quận 6 có mặt để khám nghiệm, bảo vệ hiện trường và thu giữ con dao đối tượng gây án bỏ lại. Sau hơn 1 ngày truy xét, công an đã bắt được Hiền khi anh ta đang lẩn trốn ở quê. Cơ quan điều tra đang di lý Hiền từ Vĩnh Long về TP.HCM để tiến hành lấy lời khai, làm rõ hành vi Giết người.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Đan Ph. (55 tuổi, nhà ở cạnh hiện trường) kể lại: “Lúc đó giữa khuya, tôi thấy đôi nam nữ đứng nói chuyện to nhỏ với nhau. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là chuyện mâu thuẫn bình thường nên không để ý. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy tiếng họ cãi nhau lớn hơn nên ngó đầu ra xem và chứng kiến hành động điên cuồng của hung thủ dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Cô gái chỉ kịp la lên vài tiếng rồi gục xuống, riêng gã kia cũng sợ hãi lên xe máy bỏ chạy. Người dân và bạn trai sắp cưới của cô này lập tức đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau đó, tôi nghe tin cô gái này đã t‌ử von‌g”.

Cách ra tay tàn độc của hung thủ khiến những nhân chứng chúng tôi tìm gặp đều sợ hãi. Ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng, một số người dân cũng chứng kiến nhưng họ bất lực nhìn hung thủ ra tay. “Đối tượng ra tay nhanh quá, không ai kịp phản ứng. Ngay cả bạn trai của cô gái vì sợ hãi nên chạy vào nhà dân mượn hung khí ra đáp trả nhưng quá muộn”, một người dân nói.

Chị K. kể lại chuyện Hiền nhiều lần xuất hiện làm phiền nạn nhân

“Không ăn được thì đạp đổ”

Theo một nguồn tin từ phía công an TP.HCM thì sau khi được di lý từ Vĩnh Long về, Hiền đã bước đầu khai nhận tội ác. Nguyên nhân dẫn đến hành động giết người, hắn khai nhận do bị từ chối tình cảm nên trong lòng cảm thấy ấm ức. Sau nhiều lần thuyết phục nạn nhân bất thành, tối 26/8, hắn mang dao đến “nói chuyện” lần cuối. Trước hành động phản ứng quyết liệt của nạn nhân, hắn buông lời “cho nói lại lần nữa” nhưng và cô gái vẫn giữ nguyên chính kiến khiến đối tượng điên tiết vung dao đoạt mạng với ý nghĩ: “Không ăn được thì đạp đổ” cho biết mặt.

Xung quanh vụ việc, nhiều người dân sống cạnh khu vực nhà nạn nhân hiểu chuyện khẳng định, đây là hồi kết bi kịch của một kẻ cuồng tình trót yêu đơn phương. Chị Nguyễn Thị K. (47 tuổi), người bán bún riêu cách hiện trường chỉ 2m cho biết, Huối thường xuyên ra quán của chị ăn bún. Nhiều lần, cô gái này đã chia sẻ với chị về chu‌yện tìn‌h cảm ở quê và hiện tại. “Huối dáng nhỏ nhắn và có khuôn mặt ưa nhìn. Con bé lúc nào cũng “diện” quần tây, áo sơ-mi trắng rất thanh lịch, nói chuyện lại nhẹ nhàng, chậm rãi và rất lễ phép. Thế nhưng gần đây, Huối từng thở ngắn than dài với tôi về chu‌yện tìn‌h cảm. Con bé bảo: “Ngày cưới đã đến gần nhưng vẫn bị một kẻ si mê mình theo đuổi, quấy phá”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Huối sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó tại huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Do vậy, cô phải nghỉ học sớm và lên thành phố kiếm việc để gửi tiền về phụ giúp kinh tế cho gia đình. Một thân một mình nơi đất lạ quê người, Huối vẫn luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để đưa tiền về phụ giúp cha mẹ nuôi các em nhỏ. Do ngoại hình xinh xắn và tính tình thân thiện, Huối được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô chỉ nhận lời làm người yêu anh Minh.

Điều Huối không ngờ là trong khoảng thời gian cùng làm việc chung trong một nhà hàng, Hiền đã đem lòng si mê cô. Sau những cử chỉ thân mật, những hành động quan tâm, giúp đỡ nhỏ nhặt, Hiền bắt đầu công khai tỏ tình. Mặc dù bị Huối nhiều lần từ chối, Hiền vẫn “trồng cây si”. Hắn hy vọng sự trẻ trung của mình sẽ làm Huối rung động, từ bỏ người yêu hơn cô đến gần 20 tuổi.

Song dù đã phản ứng hết sức quyết liệt với Hiền, kẻ si mê này vẫn không chịu buông tha cô gái. Có lần, một số người gần nhà nạn nhân sinh sống từng chứng kiến cảnh Huối đáp trả rất chướng tai khi bị Hiền quấ‌ּy rố‌ּi. Nhưng ngay cả những phản ứng của nạn nhân vẫn không thể khiến Hiền dừng lại sự theo đuổi mối tình vô vọng. Thậm chí khi biết “người trong mộng” chuẩn bị đám cưới, tần suất xuất hiện của Hiền ở khu vực này càng nhiều hơn. Sự lì lợm của Hiền khiến Hiền vô cùng mệt mỏi nhưng không dám làm lớn chuyện, sợ bị mọi người không hiểu chuyện sẽ gièm pha.

Thời gian gần đây, sự “tấn công” của Hiền càng ngày càng khiến cuộc sống của Huối bị ảnh hưởng. Do đã đính hôn và chuẩn bị làm đám cưới, chị Huối quyết tâm “nói một lần cho rõ” với kẻ cuồng tình. Theo lời một người bạn kể lại thì không lâu trước ngày xảy ra vụ án, chị Huối đã hẹn Hiền ra quán café. Tại đây, cô gái sau khi nhã nhặn “cảm ơn tình cảm” Hiền dành cho mình đã thông báo chuyện mình sắp cưới. Huối còn bày tỏ mong muốn Hiền hãy chấp nhận sự thật để cả hai làm bạn tốt. Thế nhưng ngay sau khi nghe “thông tin sét đánh” từ miệng người yêu, Hiền đã phản ứng dữ dội. Hắn không những không chấp nhận mà còn đe dọa sẽ “làm mọi cách để Huối phải đến với tình yêu đích thực”.

Lúc ấy, chị Huối dù rất sợ hãi nhưng cũng không biết Hiền sẽ làm gì. Ở chiều ngược lại, Hiền sau khi trở về từ cuộc hẹn giống như kẻ vừa rơi vào bi kịch vỡ mộng. Nhiều ngày suy nghĩ, hắn thầm trách chị Huối không đáp lại công sức theo đuổi và tình cảm của mình. Rồi từ yêu hóa hận, Hiền âm thầm lên kế hoạch tàn ác. “Trước khi xảy ra án mạng, Hiền “đứng canh” ở đầu ngõ vào nhà anh Minh Thái nhiều ngày liên tiếp. Tên này lụy tình tới mức cứ ngồi trên xe chờ con bé Huối từ sáng tới đêm khuya. Dù nắng mưa hay mưa, hắn vẫn đứng ở chỗ đó. Nhiều người thấy lạ đến hỏi thì hắn bảo đứng chờ bạn. Hôm 26/8, hắn đứng dưới cơn mưa tầm tã từ chiều tới đêm thì gặp “vợ chồng” Huối đi làm về... Sau đó thì sự việc xảy ra. Hắn chẳng khác nào kẻ điên tình cả...”, chị K. tâm sự.

Chia sẻ về câu chuyện, Thái Văn, chị gái chồng sắp cưới của Huối  cho hay: “Huối  và em trai tôi quen nhau được 3-4 năm nay rồi. Hai đứa cũng đã đính hôn và dọn về sống chung với vợ chồng tôi 2 năm qua. Huối là đứa hiền lành, chăm chỉ. Sống chung một nhà nhưng chúng tôi cũng không hay biết gì về đối tượng tên Hiền kia. Bản thân Huối chưa từng nhắc đến tên đối tượng dù chỉ một lần. Con bé chỉ than phiền với thằng Minh là có người quấy phá. Từ tối hôm Huối mất, em trai tôi như người điên dại, tự than trách bản thân không biết bao nhiêu lần. Ngay khi làm việc với cơ quan chức năng xong, nó đã thuê xe đưa th‌i th‌ể vợ sắp cưới về huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để gia đình làm lễ an táng cho con bé”. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật