Chồng chỉ bênh mẹ và em gái

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần chửi bới mình, anh đều nói chỉ có em gái và mẹ đẻ mới là máu mủ. Mình hỏi thế còn em và con thì sao? Anh bảo đang nghi ngờ rồi đòi ly dị, đuổi mình ra khỏi nhà.
Chồng chỉ bênh mẹ và em gái
Ảnh minh họa

Mình 30 tuổi, lấy chồng được chín năm, có hai đứa con một trai một gái, lúc trước sống cùng gia đình chồng ở Hà Tây. Gia đình chồng có hai anh em, cô em và mình rất hợp nhau, hay tâm sự, nói chung gần gũi. Từ sau khi cô em đi lấy chồng, ba mẹ chia đôi căn nhà, vợ chồng mình sống ở nhà cũ, vợ chồng cô em được mẹ chồng cho 500 triệu đồng xây nhà, rồi bà ở cùng vợ chồng cô em, mâu thuẫn từ đó bắt đầu xảy ra.

Lúc trước mọi thứ đều do mẹ chồng và mình lo, giờ cô ấy phải lo mọi thứ cho gia đình riêng nên quay qua ganh tỵ với mình, thấy mình có gì, ăn mặc gì, mua cái gì cô ấy cũng xăm soi, xét nét, rồi lại nói xấu mình (cái này do chồng cô ấy nói lại cho mình nghe). Rồi cô ấy cố tình nói này nói kia để chồng mình về mắng chửi mình, anh không biết rõ đầu đuôi, chỉ nghe phiến diện từ phía em gái và mẹ đẻ. Mỗi lần chửi bới mình, anh đều nói chỉ có em gái và mẹ đẻ mới là máu mủ. Mình hỏi thế còn em và con thì sao? Anh bảo đang nghi ngờ rồi đòi ly dị, đuổi mình ra khỏi nhà.

Nói thật mình rất tức và buồn, hận câu nói của chồng đến thấu xương, nhiều lúc chỉ muốn ly dị để giải thoát rồi dẫn hai đứa con đi thật xa. Nghĩ đi nghĩ lại thấy con còn nhỏ quá, chưa hiểu hết được điều gì nên không muốn nó thiếu cha, lại cố nhịn. Cô em chồng càng ngày càng xỉa xói làm mình chán nản quá. Sự việc cứ lặp đi lặp lại, nhiều lúc nghe chồng nói đuổi ra khỏi nhà mình nhục không thể chịu được. Các bạn có thể cho mình lời khuyên chân thành được không? Cảm ơn mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật