U19 Myanmar ‘khiếp vía’ với CĐV Việt Nam!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buổi họp báo sau trận đấu, HLV Gerd Zeise của U19 Myanmar thừa nhận sự cổ vũ nhiệt tình 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình đã khiến học trò của ông thi đấu không đúng sức.
U19 Myanmar ‘khiếp vía’ với CĐV Việt Nam!
Bị U19 Việt Nam át vía trên sân, Myanmar (đỏ) còn choáng váng trước sức ép từ 4 vạn khán giả tạo ra trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết một giải U19 Đông nam Á 2014

Tại giải U22 Đông Nam Á 2014, U19 Myanmar bước đến ngôi vô địch bằng lối chơi già dặn trước tuổi. Bất kể gặp đối thủ nào, huấn luyện viên (HLV) Gerd Zeise vẫn giữ cho học trò sự điềm tĩnh, tự tin để giành chiến thắng. Trận thắng 4-3 trước U19 Việt Nam ở trận chung kết, U19 Myanmar phong tỏa tốt các mũi tấn công U19 Việt Nam và tận dụng sai sót hàng thủ Việt Nam để ghi liền 4 bàn.

Kịch bản tại sân Mỹ Đình vào tối 11/9 hoàn toàn trái ngược, khi thủ môn Myo Min Latt phải vào lưới nhặt bóng 4 lần. Nỗ lực tấn công trong cả trận, U19 Myanmar chỉ có bàn danh dự Aung Thu ở phút 54. Gần như cả trận, các cầu thủ Myanmar lúng túng trước lối đá pressing của U19 Việt Nam. Kể cả lúc cầm bóng sát vòng cấm địa đội nhà, các cầu thủ đội khách cũng bị áp sát, khiến hàng thủ Myanmar rơi cảnh báo động trong cả trận.

Là đội bại trận, HLV U19 Myanmar không buồn mà thán phục bởi sự lột xác U19 Việt Nam. Cựu giám đốc kỹ thuật SHB.Đà Nẵng mùa 2006 tán thưởng đội chủ nhà: “Độ U19 Việt Nam có một trận đấu tuyệt vời, thuyết phục. Chiến thắng đến với họ là hoàn toàn xứng đáng. Tôi thừa nhận U19 Việt Nam chơi khác hẳn so với trận chung kết ở Brunei. Các bạn có những cá nhân xuất sắc hơn chúng tôi, như tiền đạo Công Phượng. Tôi cũng nói từ trước trận, tôi mong gặp Nhật Bản hơn U19 Việt Nam tại bán kết. Vì tôi biết rằng tuyển U19 Việt Nam là một đội bóng gắn kết và thay đổi rất nhiều so với hai tuần trước”.

HLV ông Gerd Zeise cũng thừa nhận áp lực từ bốn khán đài khiến ông và học trò không có sự liên hệ tốt trong cả trận: “Chính khán giả đã khiến cầu thủ của chúng tôi cảm thấy bị áp lực. Còn U19 Việt Nam có thêm nguồn sức mạnh giúp họ hưng phấn, mạnh mẽ hơn nhiều. Bản thân tôi cũng không thể chỉ đạo được học trò trong tiếng cổ vũ từ 4 vạn khán giả. Kết quả, nhiều cầu thủ của tôi đá không tốt, phong độ không giống như khi đá ở Brunei. Có lẽ yếu tố sân nhà giúp U19 Việt Nam càng đá càng hay”.

Lâng lâng trong hạnh phúc, HLV Guillaume Greachen tỏ rõ sự biết ơn với người hâm mộ: “Tôi gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên đến sân ủng hộ U19 Việt Nam. Tôi  và học trò rất vui mang về chiến thắng. Quả thật trong đời tôi chưa từng chứng kiến bất cứ đội tuyển trẻ nào lại được khán giả cổ vũ đông như vậy.  Ngay cả ở Pháp quê hương tôi thì ngay cả đội tuyển U20 Pháp nếu có thi đấu thì giỏi lắm chỉ có 2.000 khán giả đến sân mà thôi. Còn ở Việt Nam, sự ủng hộ, niềm tin cho U19 Việt Nam là rất lớn và chúng tôi nỗ lực thi đấu ngày càng hay hơn để đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ”.

Thua tại bán kết, U19 Myanmar tranh tấm HC đồng với Thái Lan vào 16h30 ngày 13/9. Còn trận chung kết được chờ đợi giữa U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản diễn ra vào 19h15 ngày 13/9 cũng trên sân Mỹ Đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật