Hiế‌ּp dâ‌ּm nữ sinh “phê” m‌a tú‌y đá, cho 200 nghìn “bịt miệng“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết con trai mình rủ bé gái 14 tuổi đi “đập đá“ rồi “ăn nằm“, mẹ một thanh niên trong nhóm đã cho cô bé 200 nghìn dặn phải “giữ im lặng“.
Hiế‌ּp dâ‌ּm nữ sinh “phê” m‌a tú‌y đá, cho 200 nghìn “bịt miệng“
nạn nhân bị đưa đi “đập đá“ rồi hiế‌ּp dâ‌ּm.

Chiều ngày 10/9, Công an Thanh Hóa cho biết, đã tiếp nhận thông tin cháu Nguyễn Thị Quỳnh (SN 2000, trú ở thôn 8, xã Quảng Đông), bị một số thanh niên dẫn đi "đập đá", một người trong nhóm là Trần Trọng Anh đã hã‌ּm hiế‌ּp nạn nhân 2 lần.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa ngày 3/9, cháu Quỳnh tan học về nhà thì Nguyễn Văn Đạt (SN 1992) và Nguyễn Hữu Quyến (SN 1989, là hàng xóm cùng thôn) rủ đi uống nước mía. Sau đó, nhóm rủ thêm Anh đi thuê phòng tại nhà nghỉ Hùng Anh (xã Quảng Tâm) cùng nhau "đập đá", tổ chức ngồi đánh bài.

Ngày 4/9, nhóm này rời nhà nghỉ. Anh đưa Quỳnh tới nhà nghỉ Ven Đô (xã Quảng Đông) để hã‌ּm hiế‌ּp dù cháu đã hết sức chống cự.

Ngày 5/9, Anh lại kéo cháu Quỳnh nhà nghỉ Hùng Anh cùng nhóm thanh niên tiếp tục "chơ‌i đ‌á". Đến tối, Anh đưa Quỳnh qua nhà nghỉ Trà My (xã Quảng Tâm) “quan hệ” thêm 1 lần nữa.

Đến sáng ngày 6/9, gia đình nhà Quỳnh biết chuyện nên đã gọi điện cho mẹ của Anh yêu cầu mang trả con gái nếu không sẽ báo Công an. Người phụ nữ này tìm đến nhà nghỉ đưa cho cháu Quỳnh 200.000 đồng và dặn không được nói đi chơi với Anh.

Chiều ngày 6/9, Quỳnh về nhà kể  toàn bộ sự việc. Gia đình xót xa đưa cháu ra cơ quan Công an trình báo sự việc. Ngay khi biết tin này, Quyến và Đạt đã trốn khỏi địa phương

Được biết, hiện Công an Thanh Hóa đã đưa cháu Quỳnh tới bệnh viện giám định, đồng thời mời Trần Trọng Anh lên điều tra, làm rõ để xử lý theo Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật