Niềm đam mê và ước mơ của chàng tí hon

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây bốn năm, khi vừa học xong phổ thông, Trần Xuân Tiến - sinh năm 1993, nickname: Kaydy Trần với chiều cao khiêm tốn 1,26 m còn chưa biết mình thích gì, cuộc đời mình sẽ về đâu…
Niềm đam mê và ước mơ của chàng tí hon
Xuân Tiến – Thanh Thảo, cặp tình nhân đặc biệt của showbiz.

Tiến từng nhận bao ánh mắt soi mói, thậm chí, bị xem là người khuyết tật bởi chiều cao khiêm tốn của mình. Nhưng chàng trai này đã mạnh mẽ rời bỏ sự che chở của cha mẹ ở Đắc Lắc, tới TP. HCM học tập và tự mưu sinh.

Giờ đây, Tiến đã là một diễn viên hài, cùng người yêu “chân dài” Lê Thanh Thảo, cao 1,76m trở thành cặp đôi ấn tượng. Trần Xuân Tiến chia sẻ về đam mê đóng phim của mình và cả những điều ước…

 

Trần Xuân Tiến

Phiêu lưu vào nghề diễn

Chào Xuân Tiến, bạn xuất hiện xuất hiện trên các trang báo rất nhiều. Bạn có nghĩ mình là một người nổi tiếng?

Mình chưa có thành tích, thành tựu gì. Tính mình hòa đồng, vui vẻ và ngoại hình cũng hơi đặc biệt nên được khán giả ưu ái, cả các anh chị phóng viên cũng vậy.

Trong một chương trình dành cho các nhóm làm parody clip, vào đầu năm 2014, dù thấp bé nhất, lọt thỏm giữa các thành viên khác nhưng bạn thu hút mọi ánh nhìn và nhiều bạn trẻ chỉ muốn chụp ảnh cùng bạn. Bạn nghĩ sao?

Trong quá khứ, mình từng rất mặc cảm về chiều cao. Khi vào TPHCM, học chuyên ngành Multimedia – Graphic Arts và nhất là sau khi cùng DamTV thực hiện những parody clip gây tiếng vang trên mạng, mình bắt đầu tìm thấy sự tự tin.

Mình đã có một mục tiêu, đó là học chuyên môn và theo đuổi đam mê diễn xuất. Những ám ảnh về chiều cao khiêm tốn, vóc dáng nhỏ bé… không còn nữa. Trái lại, mình thấy đó là điều khác biệt, gây sự chú ý rất tích cực từ cộng đồng.

Khi nhập học cùng các bạn và thầy cô, mình được ưu ái, quan tâm hơn. Tính mình cũng hoạt bát, cởi mở nên mối quan hệ được mở rộng. Khi thử vai cùng nhóm DamTV, ngoại hình của mình khiến khán giả nhớ lâu vì nó đặc biệt, hài hước.

Bạn có thể chia sẻ về những bước ngoặt trong con đường diễn xuất của bạn? Diễn xuất có phải là lựa chọn của bạn trong tương lai?

Mình không học chuyên về diễn xuất nhưng mình biết, nghề diễn xuất cần phải học hành bài bản. Mình đã tìm tòi, học hỏi bằng cách xem phim ảnh, để ý người ta diễn xuất thế nào và học theo.

Từ khi đóng nhiều clip của DamTV, mình được mời đi đóng các tiểu phẩm truyền hình, MV cho ca sĩ, phim truyền hình, quảng cáo… Các đạo diễn cũng chỉ bảo cho mình nhiều. Mình vừa làm, vừa học. Mình đam mê diễn xuất và sẽ chọn nghề diễn viên làm hướng đi chính. Mình vừa tốt nghiệp và sẽ xem chuyên ngành này là công việc “tay trái”, để kiếm thêm thu nhập về sau.

 

Một cảnh quay vui nhộn mà Tiến thủ vai.

Bạn thường đóng những vai gì? Cátxê của bạn có nhiều không?

Mình thường đóng vai trẻ con, học sinh, các vai hài nho nhỏ. Những vai lớn, đòi hỏi khả năng biểu cảm cao thì mình chưa dám nhận. Người ta mời mình đóng phim cũng vì mình khác lạ. Mình thấy vui vì ngoại hình, diễn xuất của mình mang lại tiếng cười cho mọi người.

Trước khi nhận những vai đầu tiên, mình cũng thăm dò các anh chị diễn viên đi trước, để biết mức thù lao dành cho một vai phụ. Người ta lấy bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu. Diễn là đam mê nhưng có tiền để trang trải cuộc sống cũng quan trọng. Đi đóng phim kiếm tiền, mình phải chịu áp lực công việc. Một cảnh sẽ quay lâu, khó hơn là đóng clip. Đó là chưa kể, còn có nhiều vấn đề phát sinh, những mâu thuẫn trong nghề.

Sống cùng ước mơ

Việc di chuyển đi học, đi làm của bạn ở thành phố lớn có khó khăn?

Khi mình mới đến TPHCM, đi lại quả là khó khăn. Nhưng bây giờ, bạn gái Thanh Thảo thường đưa đón mình. Với những người đàn ông khác, họ sẽ đưa đón người phụ nữ của mình. Trường hợp mình thì ngược lại. Mình rất cảm kích cô ấy và sẽ quan tâm, bù đắp những thiệt thòi cho Thảo.

chu‌yện tìn‌h “đôi đũa lệch” của bạn báo chí khai thác rất nhiều. Điều đó khiến bạn cảm thấy thế nào?

Thực tình, mình là người vui tính, hòa đồng, dễ trải lòng. chu‌yện tìn‌h cảm, mình cũng không ngại công khai. Nhưng mình và Thảo cũng thấy ái ngại khi hai đứa xuất hiện quá nhiều trên báo, người ta sẽ nghĩ là mình lạ‌m dụn‌g. Thực tế là có một vài nhãn hàng mời hai đứa đóng quảng cáo cho họ nhưng không phải chương trình nào tụi mình cũng đồng ý tham gia.

Nếu cho bạn một vài điều ước, bạn sẽ ước gì?

Mình sẽ ước cho cha mẹ đầu tiên. Cha mẹ đã khổ vì mình rất nhiều. Trước kia, gia đình mình từ miền Trung lên Đắc Lắc, phải lo ăn từng bữa, cha mẹ đã đưa mình đi chạy chữa khắp nơi nhưng mình vẫn bé choắt thế này. Mình thấy áy náy vì mình mà hòa khí trong gia đình bị ảnh hưởng. Lúc đó, mình đã ước mong không khí gia đình luôn ấm cúng, ăn uống cực khổ mấy cũng được. Giờ cuộc sống đã dễ chịu hơn nhiều. Mình cũng vừa ra trường và có thể tự lập. Mình vui vì cha mẹ đỡ vất vả hơn.

Điều ước thứ hai là sức khỏe cho bản thân. Mình đang tuổi trẻ, có nhiều dự định tương lai. Có sức khỏe tốt, mình sẽ đi đến cùng với tình yêu và thực hiện hết các đam mê trong cuộc sống.

Cảm ơn bạn và chúc bạn đạt được mọi ước mơ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật