Đừng mong thời gian “giải oan” cho mình

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đọc tâm sự của chị, tôi đoán chị còn trẻ, thậm chí rất trẻ. Vì trẻ nên chị vẫn còn bốc đồng, nông nổi, cách chị “cương” với phía gia đình chồng (dù là ngấm ngầm thôi) đủ chứng minh điều ấy.
Đừng mong thời gian “giải oan” cho mình
Ảnh minh họa

Nhưng tôi thấy, quả thực, chị không nên làm thế tí nào. Vì sao ư?Tuy không sống chung dưới một mái nhà nhưng quan hệ giữa chị với gia đình chồng vẫn tiếp diễn, mối quan hệ ấy cần được cải thiện nhất là khi con chị lớn lên, có thể phát hiện ra sự “lủng củng” trong mối quan hệ ấy qua thái độ của chị. Có thể chị cho rằng chị và gia đình chồng rốt cục chỉ là “người dưng nước lã” nhưng chắc chắn rằng con của chị có quan hệ máu mủ ruột rà với nhà nội nên một mối quan hệ thuận hoà, êm ấm với bên gia đình chồng sẽ tốt hơn cho sự phát triển tình cảm của con chị sau này.

Lẽ ra ngay từ đầu chị phải cho mọi người biết rằng vợ chồng chị không hề “ăn cơm trước kẻng”, tôi không hiểu sao chị lại có thể chấp nhận để người khác nghĩ xấu, nghĩ sai về mình suốt một thời gian dài như thế, nhất là khi sự hiểu lầm ấy hoàn toàn bất lợi cho chị và gây tổn thương đến bố mẹ, người thân bên gia đình chị khi chứng kiến cảnh con gái mình bị rẻ khinh ngay trong ngày cưới? Chẳng có vấn đề gì nếu chị sinh non, giấy tờ khám thai, ý kiến của bác sĩ có thể chứng minh chị “vô tội” kia mà? Với những người đã thiếu hiểu biết về khoa học (xin lỗi) lại mê tín đến độ mù quáng như mẹ chồng, chị chồng và cả những người ở quê chồng chị thì giấy tờ của bác sĩ sẽ là bằng chứng khoa học thuyết phục nhất.

Hơn nữa, nếu chị quyết định “sống để bụng, chết mang theo” sự thật ấy luôn, chị có nghĩ mình sẽ thoát khỏi những hủ tục khác do mê tín dị đoan từ những người ấy mang lại không? Là “nhân vật chính”, lẽ ra chồng chị phải “minh oan” cho chị, nhưng tiếc là anh ta đã không thể đóng vai trò cầu nối trong chuyện này. Thiết nghĩ, chị không nên “ghim gút” mãi trong lòng cái chuyện chẳng đâu vào đâu ấy để rồi “chị và chị chồng không nói với nhau một lời nào”.

Nếu cách ứng xử của gia đình chồng không thể khiến chị có tình cảm với họ hay chị không thể quên những gì họ đã làm với chị trong ngày cưới thì ít ra chị cũng cần làm sáng tỏ mọi hiểu lầm để họ biết là họ đã sai.

Đừng mong thời gian sẽ tự “giải oan” cho chị. Nói ra sự thật sẽ giúp tâm trí chị thanh thản hơn, dẫu muộn. Mong chị tìm lại được niềm vui trong gia đình.

Cửa sau

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật