Tôi không ngủ với bồ, sao vợ phải ghen?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi kết hôn đã được 8 năm, có hai con, ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái đề huề, nhưng thời gian này gia đình tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.
Tôi không ngủ với bồ, sao vợ phải ghen?
Ảnh minh họa

Chuyện cũng chẳng có gì là to tát và tôi không hiểu nổi tại sao vợ tôi lại làm mọi chuyện căng thẳng.

Ở cơ quan tôi thân thiết với một đồng nghiệp nữ. Cuộc sống gia đình của cô ấy rất vất vả, là phụ nữ nhưng cô ấy phải làm trụ cột của gia đình, tình cảm vợ chồng cũng không thắm thiết. Tôi rất thương cô ấy, và chúng tôi chỉ như hai người bạn thân.

Tôi không như những người đàn ông khác, cặp bồ và bỏ bê gia đình. Tôi vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với gia đình. Tôi chưa từng hắt hủi vợ tôi, vẫn tốt với cô ấy, chia sẻ mọi công việc nhà cửa. Hết giờ làm tôi về nhà, dạy con học.

Mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp nữ kia chỉ dừng ở chỗ đi ăn trưa với nhau, thỉnh thoảng uống cafe với nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau những bế tắc trong công việc, những điều này tôi có nói với vợ tôi cô ấy cũng không thể hiểu được. Cô ấy có ở cùng một môi trường làm việc, cùng một sự cạnh tranh với tôi đâu.

Chúng tôi chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, những chuyện thú vị khi xem một bộ phim, một cuốn sách, bàn với nhau về trường mới của con... những chuyện như thế vợ tôi cũng nói với bạn bè. Vậy tại sao tôi không được nói với bạn tôi?

Dường như có người xấu bụng nào đó đã nói điều gì với vợ tôi, cô ấy thường xuyên bóng gió với tôi về những mối quan hệ ngoài luồng, về tình công sở... Tôi đã khẳng định tôi không hề làm chuyện gì có lỗi với vợ con.

Cho đến một ngày, cô bạn đồng nghiệp của tôi nhờ tôi mua đồ ăn sáng vì cô ấy vội đưa con đi học không kịp mua. Khi tôi vừa cầm gói đồ ăn đến văn phòng đưa cho cô ấy, thì vợ tôi cũng xuất hiện. Cô ấy nói mang tài liệu tôi để quên tới nhưng tôi cũng không chắc đó có phải lý do thực sự hay không.

Vợ tôi cho rằng hành động hôm đó của tôi vượt quá sự chịu đựng của cô ấy. Vợ tôi hẹn đồng nghiệp kia của tôi đi nói chuyện ngay trong buổi sáng hôm đấy. Không hiểu vợ tôi nói gì, nữ đồng nghiệp của tôi xin nghỉ làm cả ngày hôm đấy. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi gọi điện cho cô ấy thì cô ấy chỉ khóc, dứt khoát không nói gì.

Khi tôi về nhà vợ tôi vẫn nấu cơm và chăm sóc các con như bình thường, chỉ có thái độ đối với tôi hơi xa cách. Chờ cho các con đi ngủ, tôi nhẹ nhàng giải thích nhưng vợ tôi khăng khăng bắt tôi đoạn tuyệt quan hệ.

Ngày hôm sau vợ tôi vẫn lầm lì, dọn hết đồ sang phòng con ngủ. Đồng nghiệp kia thì khoá máy, và xin nghỉ làm. Lòng tôi như có lửa đốt. Đồng nghiệp của tôi là một cô gái rất yếu đuối, mong manh, chúng tôi nâng đỡ cho nhau về tinh thần thì có gì sai? Vợ tôi vẫn có những người bạn gái để tâm sự, để cafe. Tôi và cô gái kia cũng chỉ thế thôi. Tại sao bắt chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ.

Một tuần trôi qua, đồng nghiệp kia của tôi vẫn nghỉ phép, tôi không biết hỏi thăm ai về cô ấy, tôi cũng không dám đi tìm cô ấy. Tôi gần như không thể làm gì được, cả ngày tôi chỉ suy nghĩ và lo lắng cho cô ấy. Còn vợ tôi ở nhà vẫn lầm lì như thế. Hôm qua cô ấy đã dọn đồ đưa con về nhà ngoại. Vợ tôi nói muốn để cho tôi thời gian để suy nghĩ về cuộc sống gia đình.

Tại sao tôi phải suy nghĩ, tôi có làm điều gì có lỗi với gia đình đâu, tôi vẫn hoàn thành đủ mọi nghĩa vụ với vợ con. Tôi không thể hiểu nổi vợ tôi đang muốn gì, và tôi sai ở đâu nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật