Hoài Linh khóc và nhận cô gái suy thận làm con nuôi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Danh hài nghẹn ngào rơi nước mắt khi phải chia tay Thái Trân, cô gái suy tim cấp độ 4, suy thận giai đoạn cuối.
Hoài Linh khóc và nhận cô gái suy thận làm con nuôi
Ảnh minh họa

Đêm tứ kết 1 của ’The Winner Is’, diễn ra tối 7/9 đã làm không ít khán giả xúc động trước trường hợp của Thái Trân, người phụ nữ vượt qua nỗi đau bệnh tật để thực hiện ước mơ ca hát. Thái Trân sinh năm 1980, đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời vì bạo bệnh. Hơn 4 năm qua, cứ cách một ngày, cô phải vào viện lọc máu. Hiện tại, cô bị suy tim cấp độ 4, suy thận giai đoạn cuối.

Lúc đăng ký thi ’The Winner Is’, Thái Trân chỉ mong được cất giọng hát, truyền tải tinh thần sống lạc quan đến mọi người. Sau khi vượt qua vòng loại, cô bước vào đêm tứ kết với ca khúc ’Nếu chỉ còn một ngày để sống’. Cô phải thi đấu trực tiếp với Thái Sơn, người chiến thắng ở bảng dành cho ca sĩ không chuyên nghiệp để tìm kiếm cơ hội bước sâu vào cuộc thi.

Sau phần biểu diễn, Thái Trân đã không kìm nén được cảm xúc bởi có thể đây là lần biểu diễn cuối cùng của cô trong chương trình. Hoài Linh lau nước mắt cho Thái Trân và khuyên cô không nên khóc. Anh sợ huyết áp của cô tăng cao, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoài Linh còn nghẹn ngào kể, ở trong hậu trường, chính anh đã đo huyết áp cho Thái Trân. Ngoài ra, có hai bác sĩ luôn túc trực ở cánh gà để đề phòng Thái Trân có vấn đề sức khỏe trong đêm thi.

Danh hài cũng tiết lộ, anh vốn mang tiếng có nhiều con nuôi nên anh sẽ nhận Thái Trân làm con. Cô gái suy thận đã ôm Hoài Linh khóc nức nở. Cô chia sẻ, cô không còn bố nên những ngày cuối đời, có thêm người bố như Hoài Linh là một niềm hạnh phúc lớn.

Trong phần thương lượng giữa hai thí sinh để chọn một người đi tiếp, Hoài Linh cũng dành tình cảm yêu mến cho Thái Sơn khi cậu sinh viên nhường việc quyết định cho Thái Trân. Thái Sơn coi cô gái suy thận là một tấm gương để mình học hỏi.

Trước những lời tâm sự và cử chỉ tốt đẹp của Thái Sơn, Thái Trân đã quyết định nhận số tiền thương lượng 20 triệu, nhường cho người em bước tiếp với cuộc thi. Cả hai ôm nhau chia tay khiến Hoài Linh rưng rưng lệ.

Đêm tứ kết tối qua còn có 3 cặp đấu thú vị khác. Đó là Hoàng Nhật Minh và Diễm Hương. Với giọng hát ổn định và kinh nghiệm đứng trên sân khấu nhiều năm, Hoàng Nhật Minh đã giành chiến thắng với tỷ số bình chọn 80-21.

Ca sĩ Trương Thế Vinh và người mẫu, diễn viên Minh Anh cũng có cuộc tranh tài gay cấn. Cả hai khiến Hoài Linh chán nản khi không thể đưa ra quyết định thương lượng. Cuối cùng, Minh Anh đành nhượng bộ rút lui để Trương Thế Vinh đi tiếp.

Cặp đấu Nam Hương - Hoàng Tuấn không tạo được bất ngờ bởi phần đông khán giả đã dự đoán đúng việc Nam Hương chiến thắng.

Nghệ sĩ Tấn Beo xuất hiện trong đêm thi với tư cách giám khảo khách mời. Anh khiến khán giả cười khúc khích vì những lời nhận xét dí dỏm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật