Công Phượng và hành trình trở thành ‘Messi của Việt Nam’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để trở thành đôi trường và có tài năng thuộc loại hàng đầucủa U19 Việt Nam, Công Phượng đã trải qua tuổi thơ nghèo khó và một hành trình khổ luyện với đầy rẫy khó khăn.
Công Phượng và hành trình trở thành ‘Messi của Việt Nam’
Khoảnh khắc Công Phượng ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U19 Australia

Tài năng lớn lên từ gia cảnh nghèo khó

Công Phượng lớn lên từ một mảnh đất nghèo, sỏi đá ở làng Vồng, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Bố mẹ vì nhiều lý do vẫn kiên quyết bám trụ lại mảnh đất quê hương nuôi anh ăn học. Đến những năm sau 2000, nhiều bữa cơm trong gia đình vẫn còn phải độn ngô, sắn để ăn.

Tuổi thơ Công Phượng là những tháng ngày vất vả, cực nhọc. Do điều kiện kinh tế gia đình, ba anh chị đầu của đội trưởng U19 Việt Nam đã phải bỏ quê hương vào miền Nam lập nghiệp. Hàng ngày, sau giờ học anh cùng anh trai Nguyễn Công Khoa phải đi bắt lươm, thả trúm để phụ giúp bố mẹ. Thậm chí, có những hôm cha anh không có người phụ giúp việc thợ xây cũng gọi anh đi phụ giúp những việc như xách hồ, nhặt đá. Thương con vất vả nhưng cũng không còn cách nào, cha Công Phượng cũng đành nén nước mắt vào trong lòng và cố gắng.

Giấy khen của Công Phượng được dán trên tường nhà

Tuy vất vả, cực nhọc nhưng Công Phượng luôn có thành tích học tập rất tốt. Điểm tổng kết cuối năm của thủ lĩnh U19 Việt Nam luôn trên 9,0. Mục đích của hầu hết cầu thủ trẻ là cố gắng hoàn thành chương trình THPT và rèn luyện kỹ năng chơi bóng thật tốt. Nhưng Công Phượng lại khác biệt khi nhiều năm là học sinh xuất sắc của các cấp học. Trên vách tường nhà anh dán đầy giấy khen từ những năm học đầu tiên đến những tháng ngày tại Hoàng Anh Gia Lai ars‌enal JMG. Mẹ Công Phượng chia sẻ: ‘Cứ mỗi năm về hè nó đưa một cái giấy khen cho gia đình treo, chúng tôi xem đây là tài sản quý giá của gia đình để còn hãnh diện với bà con thôn xóm, đồng thời qua đó nắm bắt được tình hình học hành của cháu. Chưa biết nó sau này có thành cầu thủ giỏi hay không nhưng học hành như thế là tôi thấy an tâm’.

Hành trình khổ luyện và phát triển

Công Phượng có niềm đam mê đá bóng từ nhỏ. Năm 2006, anh từng thi đấu ở giải bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh Cúp báo Nghệ An và đưa tuyển của huyện Đô Lương vào đến trận chung kết. Công Phượng vào lò đào tạo của bóng đá Sông Lam Nghệ An nhưng vài tháng sau anh bị trả về.

Khi CLB Hoàng Anh Gia Lai tuyển học viên cho khóa đào tạo tài năng trẻ của mình. Công Phượng đã thuyết phục được cha mẹ cho xuống Vinh dự tuyển. Rất tiếc lần đó anh lại bị đánh trượt. Không nản chí, vài ngày sau anh thuyết phục cha mẹ cho vào Gia Lai thử sức một lần nữa. Và cuối cùng thì đội trưởng U19 Việt Nam ngày hôm nay cũng được tuyển chọn.

Mẹ Công Phượng kể lại: ‘Do nhà nghèo, cha Công Phượng phải bán 4 tạ thóc và con lợn 25kg đưa con xuống Vinh đi xe đò vào Pleiku. Đến đó, thấy Phượng quá nhỏ con, các tuyển trạch viên  không đưa cậu bé lên bàn cân mà chỉ cân người bố, thấy ông được 58kg, cao 1,7m là họ đồng ý. Chỉ 15 ngày sau, gia đình nhận giấy báo Phượng đã trúng tuyển’.

Mẹ của Công Phượng luôn tự hào về con trai mình

Mẹ Công Phượng luôn tự hào về người con của mình. Bà kể lại: ‘hôm xem trận Việt Nam gặp Indonesia, mỗi khi cậu út nhà bà dẫn bóng rồi sút, dân làng đến xem ai cũng nhảy lên reo hò, xúc động. Được xem con mình đá còn sướng hơn cả tiền bạc. Thằng Phượng được nhiều người khen, sướng lắm. Bữa đó vợ chồng quên ăn tối mà không thấy đói’.

Và trở thành ‘Messi của Việt Nam’

Trong trận đấu gặp U19 Wimbledon (Anh) ngày 10/3/2014, Công Phượng đã được các cầu thủ tuyển này tôn trọng và gọi là Messi của Việt Nam. Màn trình diễn của anh trong trận đấu đó được đánh giá là xuất sắc với tố chất kỹ thuật vượt trội và có một phong thái thủ lĩnh ở trên sân.

Tuy vậy, sự so sánh này chưa được báo chí Anh chú ý cho đến khi Công Phượng có pha solo kinh điển vào lưới U19 Australia và tối 5/9 vừa qua. Rất nhiều người đã nói đùa rằng ‘đến Messi cũng chỉ làm được như Công Phượng mà thôi’. Tất nhiên đó là lời nói đùa và sự so sánh còn rất khập khiễng nhưng cũng có thể thấy được tài năng Công Phượng lớn đến cỡ nào.  Và sự so sánh đó không còn là lời nói đùa của người dân Việt Nam khi một loạt tờ báo Anh đã xôn xao. Tờ Express (Anh) giật tít: ‘Messi Việt Nam của ars‌enal ghi bàn, ars‌ene Wenger sẽ phải chú ý’.

Trang 101 greatgoals cũng đã viết với cách đi bóng khéo léo và và dứt điểm tinh tế, qua sáu cầu thủ Australia thì Công Phượng xứng đáng được gọi với cái tên Lionel Messi của Việt Nam. Đến HLV Okon của U19 Australia cũng phải thừa nhận rằng: ‘Đó là một cầu thủ đặc biệt và luôn biết cách làm nên khác biệt của trận đấu’.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật