* Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa rồi, Mai Phương Thúy đánh giá rất cao về bạn cả về trí thức lẫn ngoại hình nhưng Hồng Nhung chỉ dừng lại Top 10 thôi, bạn nghĩ như thế nào?
Trở về sau cuộc thi Hoa hậu thì tôi mới đọc được bài báo Thúy nói về mình nhưng nói thật tôi đi thi cuộc thi Hoa hậu này cũng chỉ mong muốn kiếm một giải thưởng để có thể chu cấp cho việc học hành tại trường đại học Loyala ở Chicago, Mỹ.
Trước cuộc thi tôi đã thi đỗ trường này nhưng vì gia đình không có đủ điều kiện để lo cho tôi du học nên tôi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để tìm kiếm một giải thưởng giúp tôi có điều kiện đi học. Nhưng tiếc rằng tôi không nhận được giải thưởng gì nên cuối cùng đã quyết định là học tại trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Hà Nội.
Mỗi người sinh ra không thể chọn được gia đình hay bố mẹ. Gia đình tôi khó khăn thì tôi đã quen với cuộc sống như thế từ nhỏ rồi, bây giờ đã lớn thì phải cố gắng khắc phục thôi. Vậy nên không có điều kiện đi du học thì tôi học trong nước cũng được, quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng ở bản thân thôi.
* Ngoài biểu diễn thời trang thì Nhung còn đi chụp hình mẫu cho một số tạp chí. Nhung đã vươn lên để khắc phục khó khăn gia đình như thế nào?
Tôi vẫn còn đi học nên chỉ có thể dành nửa ngày còn lại của mình để đi làm thôi. Tôi thường hay nhận những sô biểu diễn thời trang, tiền cát xê đi diễn cũng đủ để trang trải học thêm, học phí, học tiếng anh, tin học… Ngoài ra tôi có giúp đỡ thêm gia đình và đi làm từ thiện.
* Nếu nói Hồng Nhung đi thi hoa hậu hay đi làm người mẫu để lấy tiền đi học thì có đúng không?
Vì gia đình không khá giả gì nên tôi cũng hiểu nếu hoàn cảnh khó khăn thì như thế nào. Điều này giúp tôi có thể hiểu và chia sẻ, đồng cảm với những người nghèo khổ, bất hạnh. Không có nhiều tiền để đi làm từ thiện nhưng một món quà nhỏ mình cũng thấy vui và người nhận cũng hạnh phúc.
* Vòng 1 của Hồng Nhung luôn gây được sự chú ý mỗi khi bạn trình diễn trên sân khấu, và mọi người đồn thổi rằng bạn đi "bơm ngực"?
(Cười). Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa rồi cũng có rất nhiều người bàn tán xì xào về vòng 1 của tôi. Họ bàn tán đến nỗi mà BTC nghe được và BTC phải kiểm tra tôi một lần nữa xem có phải tôi đã đi thẩm mỹ không. Có lẽ do nhiều người nói quá mà.
Hiện tại thì tôi đang sống độc thân với gia đình, không có đại gia hay tiểu gia nào cả. Tôi nghĩ đại gia mà mình chọn không phải là người có nhiều tiền mà phải là người giàu về trí thức.