HLV Lê Thụy Hải: Đừng tâng bốc Công Phượng thái quá

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ có báo chí, dư luận trong nước mà ngay cả những tờ báo lớn thế giới, đã so sánh Công Phượng với Messi, với cái tên “Messi của Việt Nam”, sau pha đi bóng và làm bàn đẳng cấp trong trận thắng U19 Australia 1-0.
HLV Lê Thụy Hải: Đừng tâng bốc Công Phượng thái quá
Công Phượng

Bàn thắng của Công Phượng trở thành chủ đề nóng sau trận thắng của U19 Việt Nam tối qua. Bàn thắng khiến người xem liên tưởng đến những pha đi bóng đầy mê hoặc của thiên tài Messi.

Ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, dù rất bức xúc vì trận thua U19 Việt Nam, nhưng HLV trưởng U19 Australia Paul Okon Engstler đã dành những lời có cánh dành cho đội trưởng tuyển U19 Việt Nam Công Phượng.

“Cầu thủ số 10 của Việt Nam đã làm nên sự khác biệt. Anh ấy là người một mình có thể thay đổi cục diện trận đấu. Tôi nghĩ các bạn phóng viên và người hâm mộ Việt Nam có thể hài lòng với đội bóng của mình”, HLV Paul Okon.

Trong khi đó, HLV Lê Thuỵ Hải đưa ra quan điểm: "Tôi thấy các cầu thủ U19 Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ trong trận thắng U19 Australia 1-0 mà cái tiến bộ thích nhất chính là họ đã biết thế nào là bóng đá, ra sân chơi bóng không phải theo kiểu ngẫu hứng, với tâm lý thanh thản hay như một số bình luận viên thường nói là chơi fair-play".

Ông Hải nói tiếp: "Bóng đá là thắng/thua chứ không phải chỉ đơn thuần là một màn trình diễn đẹp mắt và trận đấu vừa qua, U19 Việt Nam đã cho thấy rõ điều đó. Hiệp 1 đội tuyển U19 Việt Nam đã chơi cầm chừng, tất nhiên U19 Australia chơi áp sát nên các cầu thủ U19 Việt Nam không đá được nhưng biết hạn chế của mình để cầm chừng, giữ sức vì thể lực mình yếu hơn người ta rất nhiều. Sang hiệp 2, U19 Việt Nam đã bùng nổ ở sân đối phương để giải quyết vấn đề, khi không bùng nổ được thì lại lui về bên phần sân nhà, đó là điều khiến tôi thấy rất thích.

Họ không đá ngẫu hứng theo kiểu chơi bóng nữa mà bắt đầu thể hiện có tính toán trong đó nữa, đó là sự tiến bộ. Nhưng cái tiến bộ, tính toán đó ở đâu mà có, theo tôi, đó là sự xuất hiện của một số cầu thủ từ những CLB khác ngoài  Học viện HA.GL ars‌enal JMG vào, đó là điều tôi thích. Tôi thấy mọi thứ cũng không phải quá lớn hay ghê gớm lắm để chúng ta tâng bốc các em cầu thủ thái quá.

Bóng đá suy cho cùng thì phải có sai sót của hậu vệ và những pha ngẫu hứng thì mới có bàn thắng, ví dụ như tình huống ghi bàn của Công Phượng là trường hợp như thế. Thế nhưng, cũng đừng vì pha bóng ngẫu hứng đó mà ví Công Phượng như Maradona hay Messi được, đừng nói quá lên, theo quan điểm tôi là như vậy. Còn về thể lực, làm sao cải thiện được ngay ngày một, ngày hai được.

19 tuổi thì cũng không còn được coi là trẻ nữa. Ở Việt Nam, Huỳnh Đức, Hồng Sơn 17 đã đá đội tuyển rồi, Thạch Bảo Khanh, Thanh Bình cũng vậy, Văn Quyến thì 16 tuổi đã đá rất hay rồi.

Truyền thông đưa tin rầm rộ về đội tuyển U19 Việt Nam để cho nhiều người yêu bóng đá lạc quan hơn để hướng đến tương lai  trong thời điểm bóng đá mình đang đánh mất niềm tin và suy thoái, có nhiều vấn đề chứ nói thật, tôi thấy các em nó chưa có gì thật đặc biệt và nói quá lên. Hãy khen các em nó vừa thôi.

Tất nhiên cầu thủ HA.GL ars‌enal JMG đã quá tuyệt vời rồi, ngoại ngữ giỏi, đỗ Đại học hàng loạt còn về chuyên môn có nhiều cái hay, kỹ thuật tuyệt vời, nhiều em cầu thủ đã biến được kỹ thuật thành kỹ năng, kỹ xảo của bản thân rồi. Tôi đồng ý điều này rất tốt nhưng chuyên môn hoá vị trí, chuyên môn hoá thành cầu thủ nhà nghề thì chưa.

Vô địch Đông Nam Á thì tôi thấy U19 Việt Nam có hy vọng còn tầm châu Á thì chưa. Đội Australia tôi thấy đá không còn là chính mình, thay vì bóng dài, bổng như sở trường thì lại đá nhỏ, như thế là hỏng và cũng vì họ sai lầm nên U19 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng".


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật