Góc người hâm mộ: Vì sao yêu U19 Việt Nam nhiều đến thế?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U19 Việt Nam sẽ còn tiến xa đến đâu, thành công đến mức độ nào thì chưa ai biết được? Thế nhưng có một điều mà chắc chắn các cầu thủ U19 Việt Nam đã và đang đạt được đó là chiếm được trọn vẹn tình yêu của người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Góc người hâm mộ: Vì sao yêu U19 Việt Nam nhiều đến thế?
Người hâm mộ chờ đợi, hy vọng lứa cầu thủ U19 Việt Nam

Nếu nói đến giá trị cao nhất, nhân văn nhất của bóng đá là mang lại niềm vui, hy vọng; những cảm xúc vỡ òa thì các em đã và đang làm quá tốt điều đó cho đến thời điểm hiện tại.

Khi chứng kiến các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu, chiến thắng thì nhiều lúc chúng ta cũng thoáng bâng khuâng với câu hỏi: “Mình đã thật sự yêu lứa cầu thủ U19 tự bao giờ? Và vì sao chúng ta lại yêu nhiều đến thế?” Thế nhưng, đã nói là tình yêu thì có những lúc tất cả câu trả lời đều không thể thỏ‌a mã‌n được; và nhiều lúc nó chỉ được thể hiện bằng những hành động chân thực và giàu cảm xúc.

Chắc hẳn rằng, đã có rất nhiều người hâm mộ dõi theo từng bước đi của lứa cầu thủ U19 Việt Nam (nòng cốt là của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG). Chúng ta dõi theo từng đợt tập huấn, các trận giao hữu ở tận châu Âu. Đối với các trận đấu ở các giải trẻ khu vực, nếu trận nào không được xem trực tiếp trên truyền hình thì người hâm mộ lại kéo nhau lên mạng xem trực tuyến qua Youtube, hay đơn giản là lên mạng để cập nhật tỷ số… Nói thế để thấy được phần nào tình cảm, sự quan tâm mà người hâm mộ dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam.

Nói đến tình yêu, bất giác người viết chợt nhớ đến những dòng thơ rất hay trong bài thơ: “Tình yêu là gì hở nhỏ”:

“Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần vắng nhỏ
Anh như chiếc lá đổi màu.”


Trong thời điểm bóng đá nước nhà có quá nhiều chuyện buồn, thì U19 Việt Nam được xem là điểm sáng nhất, là món ăn tinh thần, là sự chờ đợi và hy vọng; và đôi lúc cũng là niềm tự hào, hãnh diện. Có lẽ vào thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam không có lứa U19 này chắc hẳn người hâm mộ sẽ buồn, buồn lắm khi nghĩ về bóng đá nước nhà? Sắp đến các giải đấu mà U19 Việt Nam tham dự, người hâm mộ lại chờ đợi được xem các cầu thủ con cưng của mình thi đấu. Nhìn cảnh người hâm mộ đông đúc đội mưa, nắng đi xếp hàng, mua vé để xem các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn những tình cảm yêu mến mà người hâm mộ nước nhà dành cho các em.

“Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần nhỏ khóc
Tim anh bỗng thấy nhói đau.”


Cứ mỗi lần chứng kiến các cầu thủ U19 Việt Nam thất bại, người hâm mộ nước nhà buồn lắm chứ. Dẫu biết rằng tương lai các em vẫn còn ở phía trước, những thất bại là những bài học đáng quý để các em có thể trưởng thành, để có thể tiến xa hơn… Thế nhưng, đã yêu thì ai mà không buồn khi chứng kiến những thất bại, những lần vấp ngã. Và cứ mỗi lần chúng ta buồn, chúng ta nuối tiếc khi U19 Việt Nam thua là hình như chúng ta lại càng yêu các em hơn.

“Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần bên nhỏ
Lòng anh hạnh phúc dạt dào.”


Vâng, cứ mỗi lần được xem U19 Việt Nam thi đấu là mỗi lần chúng ta như được sống trong những giây phút được đắm chìm trong tình yêu bóng đá. Các em có thể chưa hoàn thiện, các em có thể còn phải cố gắng học tập và cải thiện nhiều hơn nữa; thế nhưng đối với nhiều người lúc này thì được xem các em đá là vui rồi. Xem đã vui, thế nhưng khi các em chiến thắng thì niềm vui ấy được nhân lên gấp bội. Khó có thể diễn tả được cảm xúc vỡ òa của hàng triệu con tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi chứng kiến Công Phượng đi bóng qua hàng loạt cầu thủ của U19 Australia rồi sau đó tung cú sút ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng? Một khoảnh khắc quá đẹp, một nét đẹp trong lành khiến biết bao con tim xao xuyến.

Định nghĩa tình yêu đã khó, hỏi vì sao yêu nhiều đến thế thì càng khó trả lời hơn. Có thể nói, tình yêu mà người hâm mộ bóng đá nước nhà dành trọn cho lứa U19 Việt Nam xuất phát từ khát khao được xem một thứ bóng đá đẹp, fair-play. Xa hơn, người hâm mộ chờ đợi, hy vọng lứa cầu thủ U19 Việt Nam sẽ làm rạng danh bóng đá nước nhà. Nói thật, dù chưa biết tương lai sẽ thế nào nhưng giây phút này đây chúng ta cũng có quyền tự hào lắm chứ! Chúng ta tự hào không chỉ bởi những chiến thắng, thành tích; mà tự hào vì một lứa cầu thủ đã và đang chiếm trọn trái tim người hâm mộ nước nhà bằng chính những màn trình diễn của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật