Chiếc xe của Zhen Hsiao, 47 tuổi, bị thu giữ khi cảnh sát thực hiện chiến dịch càn quét taxi tư nhân trong thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, do Zhen thiếu giấy phép hoạt động taxi.
"Các người nghĩ là xe của tôi phạm pháp? Tôi sẽ cho các người thấy cái mà tôi nghĩ về Pháp Luật", Zhen hét lớn rồi thản nhiên cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người ngay tại đồn.
Cảnh sát sau đó phải còng tay và giải Zhen đi trước sự bất ngờ, có phần bối rối, của các nhân viên có mặt ở đồn.
Orange News dẫn lời nhân chứng Li Hsu nói: "Ông ta có vẻ rất tức giận và còn nói với cảnh sát rằng họ nên hôn mông ông ta nếu ông ta kiếm đủ tiền để hối lộ cho họ".
Cảnh sát cho biết Zhen không chỉ bị buộc tội hoạt động taxi bất hợp pháp và mà giờ đây còn phải đối mặt với tội danh gây rối trật tự công cộng.