Có sao không khi tôi yêu bạn gái cũ của cậu bạn thân?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi càng lúc càng yêu em hơn, chợt nhận ra trong thời khắc này câu nói “Con thầy, vợ bạn“ đã không còn tác dụng nữa vì cả hai không bị ràng buộc đến đứa bạn ngày xưa.
Có sao không khi tôi yêu bạn gái cũ của cậu bạn thân?
Ảnh minh họa

Em xinh xắn, ngoan hiền, học giỏi, lớn hơn tôi một tuổi, từng là người yêu của đứa bạn tôi. Thông qua cậu bạn ấy, tôi và em quen biết nhau chỉ gần một năm nhưng cả hai cực kỳ tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện. Cậu bạn tôi vốn là người đàn ông vô tâm, đa tình và trăng hoa nên nhiều lần làm khổ em. Em đã khóc hết nước mắt, chịu hết mọi tủi hờn mà lẽ ra một cô gái phơi phới tuổi xuân như thế không đáng phải chịu vì bạn tôi và mỗi lần như thế em đều tìm đến tôi như một chỗ dựa tinh thần để có thể tâm sự và trút hết nỗi buồn.

Cứ như thế, ngày qua ngày, từ chỗ là một người đứng ra hàn gắn mối quan hệ cho cả hai tôi bắt đầu phát sinh tình cảm với em. "Con thầy, vợ bạn", tôi biết và rất hiểu câu nói ấy. Tuy yêu em nhưng thời gian đó tôi chưa một lần dám nói ra và luôn biết giữ khoảng cách đúng mực dù đôi lúc em hay đùa nếu sau này em và bạn tôi có chia tay thì tôi sẽ làm bạn trai em nhé. Tôi biết em đùa nhưng luôn chủ động né tránh và lảng sang chuyện khác vì không muốn làm mích lòng cậu bạn.

Chuyện gì đến cũng đến, nỗi đau trong em quá lớn, lớn đến mức vượt hết mọi giới hạn chịu đựng của một người con gái đáng thương nên giờ em và cậu bạn tôi chính thức chia tay, tôi và cậu bạn đó cũng từ mặt nhau vì nhiều lý do. Khoảng thời gian đó tôi và em đi chơi riêng rất nhiều vì chỉ có hai đứa hiểu nhau, mỗi lần đi chơi em đều ngồi phía sau ôm tôi vì cần một chỗ dựa tinh thần. Tôi càng lúc càng yêu em hơn, chợt nhận ra trong thời khắc này câu nói "Con thầy, vợ bạn" đã không còn tác dụng nữa vì cả hai không bị ràng buộc đến đứa bạn ngày xưa. Tôi không muốn bỏ lỡ dịp này để có thể tiến lên mức tình cảm với em.

Tôi nói ra hết tấm chân tình của mình và em chỉ nói "Nếu anh và em quen nhau, anh không cảm thấy bị thiệt thòi sao" (Em từng ngủ với bạn tôi nhiều lần lúc họ còn yêu nhau). Tôi chưa và cũng không bao giờ quan tâm đến chuyện quá khứ của hai người họ, chỉ biết mình yêu em. Chúng tôi đều không sợ dị nghị từ dư luận, tôi tự tin mình sẽ làm cho em hạnh phúc. Tận sâu trong thâm tâm em, tôi biết em vẫn còn rất yêu cậu bạn tôi. Con gái vốn dĩ rất yêu người làm mình đau mà.

Mối quan hệ hiện tại của tôi và em vẫn khá tốt dù có đôi lúc sau khi tôi nói ra tấm chân tình của mình thì em bối rối. Em nói nếu tôi yêu em thật lòng thì có thể đợi đến cuối năm được không? Tôi không ngại chờ đợi, chỉ không biết phải làm sao để em có thể quên đi hình bóng người cũ. Tôi phải làm gì để có thể yêu em? Từ bạn thân tiến lên tình yêu có được không? Nếu không được tôi sẽ mất luôn tình bạn đó có đúng không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Xin cám ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật