Ngoài việc nhận sự phản ứng tích cực về nội dung trong LHP Venice, bộ phim của đạo diễn Trần Khả Tân còn được đánh giá cao khi có đóng góp giá trị trong việc nâng cao nhận thức xã hội về nạn bắt cóc trẻ em.
Trong phim, Triệu Vi thủ vai Li Hongqin, một người phụ nữ nông thôn quê mùa, giản dị, đang nuôi một đứa trẻ bị bắt cóc, do người chồng của cô đưa về nhà, trước khi anh ta đột ngột qua đời.
Cha mẹ ruột của cậu bé lùng sục khắp nơi để tìm con. Cuối cùng, họ phát hiện con trai tại ngôi làng hẻo lánh trên. Tuy nhiên khi gặp mặt, cậu bé chỉ coi họ như người xa lạ. Sau đó, Li đã phải tham gia một cuộc chiến vô cùng khổ sở để có được quyền nuôi đứa trẻ.
Phim được dàn dựng theo câu chuyện có thực mà đạo diễn Trần xem được từ một bộ phim tài liệu cách đây 2 năm. Ông quyết định đưa câu chuyện lên màn bạc để qua đó có thể nêu được cả 2 khía cạnh trong câu chuyện. Nửa đầu phim, ông xoáy đến cuộc đấu tranh của người mẹ ruột nhằm giành lại đứa con của mình, trong khi phần 2 phim lại mô tả tâm trạng của người mẹ nuôi đầy đau khổ và bị coi là tội phạm.
Cảnh trong phim ’Dearest’
Triệu Vi còn nói rằng đóng phim của đạo diễn Trần là cơ hội để cô tái khám phá giá trị công việc của một diễn viên. “Cuối cùng, tôi nhận thấy rằng thủ vai Li đã giúp bản thân khám phá và bày tỏ được những cảm xúc được giấu kín trong con tim mình” – Triệu Vi chia sẻ.