Từ chuyện cô gái ‘quyết không se‌ּx trước hôn nhân’ đến chuyện ‘Xấu thế thì ai thèm’?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn nhớ, mấy năm trước, chị Trinh (tức Ngọc Trinh) bị gọi là người đẹp não phẳng sau câu nói “trứ danh“: “yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn“. Mấy hôm nay, có chị Thắm đăng đàn: “không se‌ּx trước hôn nhân“, ngay lập tức cư dân mạng lại nhao nhao: Mặt thì xấu mà đòi nói lý lẽ, người như Thắm, tôi thèm vào!
Từ chuyện cô gái ‘quyết không se‌ּx trước hôn nhân’ đến chuyện ‘Xấu thế thì ai thèm’?
Dù chị Thắm có đẹp hay xấu, quan điểm của chị ấy cũng cần được tôn trọng.

Là tác giả của một vài đầu sách về tuổi trẻ và tình yêu gần đây, Mèo Xù (tên thật Nguyễn Thị Thắm) – cây bút 27 tuổi vốn được biết tới với những suy nghĩ đi ngược đông đảo trào lưu của giới trẻ đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình rằng quyết nói không với se‌ּx trước hôn nhân trong bài phỏng vấn mới nhất. Tác giả với bút danh Mèo Xù nhấn mạnh: “Người phụ nữ quá buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào, thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung. Giá trị của phụ nữ nằm ở chỗ được đàn ông săn đón và theo đuổi, bạn đòi bình đẳng giới ở việc bạn buông thả bản thân mình sẵn sàng lên giường với bất kì ai, thì là bạn tự ha thấp mình rồi.”

Người ta bàn về quan điểm "khác số đông" này cũng nhiều, nhưng người ta còn phán xét nhan sắc của cô gái này nhiều hơn, bằng những lời lẽ nhạo báng ác miệng.

Đầu tiên, tôi xin khẳng định rằng mình là một kẻ rất thoáng. Tôi phải nói vậy ngay, bởi mấy hôm vừa rồi các bạn bạn ném đá chị Thắm nhà văn kinh quá, lý do chỉ vì chị ấy không thoáng. Mỗi người một ý kiến, chị ấy nói không vừa ý các bạn, bị các bạn ném đá, âu cũng là logic muôn đời của cái mạng xã hội này. Nhưng ấy thế mà cũng vì chuyện chị Thắm lần này, mà ta lôi ra được biết bao nhiêu cái dở của các bạn trẻ đang ngày đêm gõ phím lên án chị Thắm vì không thoáng. Lên án mạnh mẽ, miệt mài đến mức, một kẻ thoáng như tôi cũng chẳng thể ngồi yên mà muốn đứng lên nói gì đó cho chị Thắm, cũng như nói với các bạn rằng: Này, dù chúng mình thoáng nhưng chúng mình đi sai đường rồi các cậu ạ.

1.  Chúng mình đạo đức giả thế nào

Còn nhớ, mấy năm trước, chị Trinh (tức Ngọc Trinh), đăng đàn nói: Này, yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à.

Ấy thế là chỉ vì câu nói ấy, chị Trinh trở thành tâm điểm của cư dân mạng, hứng chịu mọi gạch đá chỉ sau một đêm. Người ta bảo, đúng là Trinh, chỉ có cái mã ngoài đẹp chứ chẳng có não, người như Trinh, tôi thèm vào!

Sau đó vài năm, mấy hôm nay lại xuất hiện chị Thắm. Là một người làm truyền thông, một người viết vừa ra cuốn sách về tình yêu, chị Thắm đăng đàn thẳng thắn chia sẻ quan điểm về tìn‌ּh dụ‌ּc trước hôn nhân và tìn‌ּh dụ‌ּc bản năng. Chị Thắm nói hay và có lý phần nào (nếu bạn chịu khó đọc kỹ). Ấy thế mà, cũng chỉ sau một đêm, chị Thắm cũng bị cư dân mạng đưa lên “đoạn đầu đài”. Lần này, cư dân mạng bảo: Thắm ơi là Thắm, mặt xấu như ma cấu mà còn đòi nói lý lẽ, người như Thắm, tôi thèm vào!

Ô, cư dân mạng mâu thuẫn quá. Một đợt chúng ta quả quyết: Đẹp mà không có não tôi khinh! Có cho tiền tôi cũng không đụng vào. Ấy thế mà đợt này chúng mình lại ha hả với nhau trên khắp mạng xã hội: Có não mà không đẹp thì làm sao mà đụng vào được!  Vậy cuối cùng chúng ta đang tôn vinh giá trị gì vậy? Giá trị của sắc đẹp hay giá trị của trí óc?

Thế mới thấy, chúng mình đạo đức giả ra sao. Mấy năm trước, chúng mình ngồi viết ra những dòng dài dằng dặc, mang nặng luân lý, đạo nghĩa, ra vẻ coi thường cái đẹp và chỉ hướng tới trí thức và đạo đức cao sang. Ấy thế mà mấy năm sau, chúng mình lại lôi sắc đẹp ra để vùi dập một cô gái chỉ vì cô ấy không thoáng. Chính chúng mình chứ chẳng phải ai khác đang nhổ lên những giá trị mà chúng mình xây đắp lên cho nhân cách bản thân. Chính chúng mình chứ chẳng cô Trinh hay cô người mẫu nào cổ suý cho lối sống ưa hào nhoáng, thích thể hiện. Chính chúng mình là những kẻ đạo đức giả, lôi các giá trị nhân nghĩa để làm áo giáp cho tính hiếu chiến, thích vùi đập người khác. Chính chúng mình chứ chẳng phải ai đang tự kéo chúng mình xuống vũng lầy của những anh hùng bàn phím.

2. Khi chúng mình hoá ác quỷ

Trong Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky, có một câu nói như thế này: “Tôi nghĩ nếu như ác quỷ không tồn tại, có nghĩa là quỷ do người tạo ra thì con người tạo ra quỷ theo hình ảnh của mình và giống như mình.”

Ấy thế mà đúng, áp vào chuyện này, lại càng thấy đúng hơn. Chẳng có người xấu, chẳng có kẻ tồi nào xa lạ ngoài chính chúng mình. Chúng mình trở nên quá đỗi ác độc, trở thành những ác quỷ thật sự khi xù lông hạ thấp người khác theo một cách vô cùng thiển cận. Ừ thì người ta không đẹp bằng hot girl này, siêu mẫu nọ, nhưng chửi bới, hạ thấp người ta chỉ vì nhan sắc kém rực rỡ là tàn nhẫn. Không chỉ tàn nhẫn với cô gái ấy, mà còn tàn nhẫn với người sinh ra cô gái ấy, tàn nhẫn với 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Chẳng phải, lắm bạn trong chúng mình cũng mạnh miệng lên án chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, bảo rằng xấu đẹp gì cũng là bố mẹ sinh ra, thẩm mỹ có nghĩa là xúc phạm tới bố mẹ đó sao? Vậy tại sao, bây giờ chúng ta lại dồn ép một cô gái (mà theo chúng ta là không xinh) đến như thế. Nhất là khi cô ấy chẳng hề tự ti gì về bản thân mình, cô ấy tự hào với hình hài bố mẹ và tạo hoá ban tặng. Hãy cứ thử đặt bản thân mình vào cô ấy và tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào, hay mẹ mình sẽ đau lòng ra sao khi người con bà dứt ruột đẻ ra bị cả xã hội chê xấu. Hãy thử một lần như thế, và bạn sẽ thấy chúng mình đã tàn nhẫn với đồng loại như thế nào.

Còn những cô gái, hẳn các bạn nhớ những lần rơi nước mắt vì bị chê béo, bị nói mũi tẹt, mắt một mí. Vậy tại sao các bạn lại tàn nhẫn đến vậy với một cô gái kém rạng ngời?

Thậm chí, chị Thắm còn lên Facebook cá nhân, tự thừa nhận mình xấu nhưng cũng thể hiện sự thất vọng và tủi thân khi cộng đồng mạng chỉ chĩa mũi dùi vào nhan sắc, hạ thấp vẻ ngoài của chị ấy mà không hề bỏ thời gian đọc kỹ bài viết. “Trước khi các bạn phán xét tôi thì hãy dành thời gian đọc kĩ bài báo, tôi không xúc phạm ai, không thoá mạ ai. Có thể các bạn bị chạm tự ái vì các bạn đều đã se‌ּx trước hôn nhân. Các bạn vui lòng đọc bài báo xem tôi có nói rằng se‌ּx trước hôn nhân là dơ bẩn hay khốn nạn không? Không hề. Tôi chỉ nói rằng chúng ta hãy chỉ nên làm điều đó với người chúng ta thật sự yêu thương và tin tưởng, đừng buông thả bản thân mình. Tôi cũng nói rằng trinh tiết của phụ nữ nó không nằm ở cái màng trinh, mà nó nằm ở nhân cách của cô ấy. Tôi không dạy dỗ ai cả, đó là quan điểm của tôi, các bạn có thể thích cũng có thể không. Nhưng việc các bạn lấy nhan sắc của tôi ra để chửi bới thì các bạn thật sự sai rồi.” - Chị Thắm chia sẻ.


Dòng chia sẻ của chị Thắm trên Facebook cá nhân.

Nếu ý kiến của cô ấy không giống với bạn, nếu bạn không đồng tình với ý kiến ấy, hãy chỉ nói về ý kiến mà thôi, đừng mang chuyện xấu đẹp vào một cuộc tranh cãi. Xấu hay đẹp không hề quyết định tính đúng sai của sự việc. Đừng chỉ vì cô ấy nói không đúng ý chúng ta, mà chúng ta lại chà đạp lên lòng kiêu hãnh của một người con gái một cách tàn ác đến vậy. Chẳng phải, chúng ta đều đã đồng tình với nhau rằng: Nhan sắc không phải là thứ làm nên giá trị của một con người đó sao?


Chúng ta không có quyền để hạ thấp người khác.

3. Học cách tôn trọng người khácNếu được hỏi về cái chúng mình nên học trước khi bước vào cuộc sống, tôi nghĩ, chúng mình nên học cách tôn trọng quan điểm của nhau.

Sau bài báo nọ, chúng mình cứ viết lên Facebook, chê bai chị Thắm là tại sao lại áp quan điểm của mình vào số đông như thế, cứ theo chị thì se‌ּx bản năng là xấu à? se‌ּx trước hôn nhân là tồi tệ? Ô hay, vậy đã ai đọc được kỹ bài viết để xem chị Thắm nói gì về chuyện se‌ּx theo bản năng và se‌ּx trước hôn nhân? Hay chưa đọc kỹ mà đã giãy nảy lên là chị Thắm tồi quá, chị Thắm không tốt.

Mà ngay cả khi chị Thắm nói sai thì đó cũng là quan điểm của chị Thắm, chúng ta không thể làm ngược lại, tức là áp đặt quan điểm của chúng ta lên chị Thắm được. “Không có gì là tốt, không có gì là xấu, chỉ có suy nghĩ của chúng ta hình thành chúng như vậy”. Nếu suy nghĩ của chị Thắm là như thế, hãy để chị Thắm sống với nó. Bởi cũng giống như chúng ta không thể sống theo quan điểm của chị ấy, thì chị ấy cũng chẳng có lý do gì để phải nghe theo mà sống như chúng ta được. Chị Thắm cũng vậy, chị Trinh cũng vậy và thậm chí… Galileo cũng vậy. Nếu Galileo mà nghe theo Nhà thờ thì hẳn giờ này chúng ta vẫn đang nghĩ rằng Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất. Hay nếu ngày xưa, nếu ai cũng không tôn trọng quan điểm về chuyện sống thoáng thì bây giờ các bạn đã chẳng được thoáng như thế này.

Sự khác biệt về hệ tư tưởng chính là nền tảng để chúng ta cùng tiến lên, nhất là trong xã hội hiện đại này. Và ngu dốt chính là khi chúng ta không tôn trọng ý kiến của nhau cũng như cố gắng vùi dập những cá thế khác biệt.

4. Kết

Trong bộ phim Mean girls, đoạn cuối khi Cady Heron đứng trước trường và bẻ chiếc vương miện. Cô ấy nói: “Gọi người khác là béo không khiến bạn gầy hơn. Nói người khác là ngu không giúp bạn thông minh hơn. Và huỷ hoại cuộc sống của Regina George chắc chắn không khiến tôi cảm thấy vui hơn. Tất cả những gì bạn có thể làm trong cuộc đời này chính là giải quyết những vấn đề trước mắt mà thôi”.

Đúng thế, dù chúng ta có chê chị Thắm là xấu, có quả quyết là không thèm đụng vào chị ấy thì chúng ta cũng chẳng thể xinh lên, cũng chẳng làm mình quyến rũ hơn chút nào. Cố tìm cách hạ thấp chị ấy cũng chẳng thể khiến cuộc sống của chúng ta thú vị và sung sướng hơn. Hãy tìm việc gì có ý nghĩa hơn việc này, hãy ra ngoài và sống một cuộc sống theo bạn thấy là thú vị. Còn nếu bạn cảm thấy quan điểm của chị Thắm là chưa thoả đáng, hãy cùng nhau chứng tỏ rằng mình có thể sống thoáng mà vẫn là một con người chân chính. Còn nếu bạn cũng không chịu làm điều đó nữa thì thôi vậy, hãy cứ ngồi đây, để lại comment một cách hằn học và ăn gói bim bim bên cạnh, bởi tôi biết rằng cuộc sống của bạn sẽ mãi mãi chỉ là một chuỗi dài những ngày căm ghét loài người và không vừa lòng với cả thế giới mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật