Chelsea-Mourinho: Thăng hoa với ‘phong cách se‌ּxy’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa bao giờ, ông chủ Abramovic lại cảm thấy hưng phấn như vậy. Chelsea của ông đang chơi thứ bóng đá thực sự rất “sexy“, một kiểu “sexy“ rất đáng xem và đầy hiệu quả sau 3 vòng đầu ở giải NHA.
Chelsea-Mourinho: Thăng hoa với ‘phong cách se‌ּxy’
Chelsea

"Xác" Chelsea, "hồn" La Liga

Chelsea đang có một khởi đầu như mơ tại Premier League, họ toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, ghi đến 11 bàn thắng - con số cực kì ấn tượng với đội bóng vốn nổi tiếng qua lối chơi thực dụng.

Dễ dàng nhận ra những nhân tố chính làm nên thành công này chính là những tân binh được HLV Jose Mourinho mang về từ giải VĐQG Tây Ban Nha – Premier La Liga: Cecs Fabregas, Thibaut Courtois và đặc biệt là di‌ego Costa.

Đã có một thời gian, làn sóng cầu thủ người TBN, hoặc xuất thân từ La Liga chuyển sang thi đấu ở Premier League trở thành “mốt”.

Nhưng với Chelsea, nó chỉ thực sự bùng lên mạnh mẽ trong mùa hè vừa qua khi HLV Jose Mourinho mang về đến 4 cầu thủ từng chơi cho các CLB La Liga, nâng tổng số này ở Chelsea lên thành 5 người (3 gương mặt có quốc tịch TBN). Thậm chí, cả 3 cầu thủ người TBN hiện đang chiếm suất đá chính trong đội hình Chelsea.

Nếu Courtois khiến người hâm mộ dần quên đi Petr Cech, Fabregas như “cá gặp nước” khi được trở lại vị trí tiền vệ dẫn dắt sở trường sau nhiều năm "tù túng" ở Barcelona, thì di‌ego Costa tái hiện lại hình ảnh của một cây săn bàn đích thực - vị trí mà gã nhà giàu thành London đang khuyết thời hậu Drogba.

Chất kĩ thuật rực lửa mà những nhân tố này tạo ra giúp lối chơi của The Blues trở nên mềm mại hơn và trên hết, tạo nên một Chelsea “sexy + hiệu quả”, điều ông chủ Abramovic mong đợi nhưng không tìm được dưới thời Roberto Di Matteo và Andre Villas-Boas.

Premier League còn rất dài, nhưng người hâm mộ Chelsea có quyền mơ về một mùa giải thăng hoa cho đội bóng con cưng, với những làn gió mát lành từ La Liga.

Mourinho: Từ "Người đặc biệt" thành "Người quyến rũ"?

10 năm trước khi Jose Mourinho lần đầu đặt chân đến Chelsea, ông đã tự nhận mình là Special One (Ngài đặc biệt) để tránh nhầm lẫn với bất kì HLV danh tiếng nào, cả về tính cách lẫn tư duy cầm quân.

Ông cương quyết mang về những học trò cưng ở Porto để xây dựng lối chơi đầy toan tính, thực dụng (và không kém phần buồn ngủ) từng giúp CLB đăng quang tại Champions League. Triết lí này còn được Mourinho áp dụng với Inter Milan về sau.

Nhưng dường như 3 năm thử lửa ở môi trường đặt nặng tư duy tấn công như La Liga, cùng đội bóng Hoàng gia Real Madrid đã khiến Mourinho thay đổi. Ông hiểu rằng bóng đá không chỉ là chiến thắng mà bóng đá còn là chiến thắng thật đẹp, thật nhiều cảm xúc và bàn thắng. Ông biến Real Madrid trở thành một cỗ máy ghi bàn thực sự.

Mourinho có thể không giúp Real giành Decima, nhưng ông đã giúp đội bóng Hoàng gia ghi hơn 100 bàn/mùa. Điều đó chứng tỏ rằng Mourinho đâu chỉ biết phòng ngự, đội bóng dưới tay ông còn biết tấn công, tấn công thật "sexy" nữa.

Giờ đây, Mourinho - cùng phong cách chơi bóng quyến rũ, cởi mở đó – trở lại Chelsea làn thứ 2. Những người từng hâm mộ Mourinho bởi triết lí thực dụng có thể hụt hẫng, nhưng khi nó đang già cỗi dần theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt Mourinho, họ hiểu rằng triết lí đó cần được thay đổi để hợp với thời thế, hợp với lòng người.

Cách đây vài năm, Mourinho từng được bình chọn là "HLV se‌ּxy nhất giới bóng đá". Và biết đâu biệt danh “Sexy One” (Ngài gợi cảm) sẽ đi cùng với ông thay cho cái danh “Ngài đặc biệt” cũ kĩ kia?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật