Thất bại trong tình yêu bởi ngoại hình nhỏ bé

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 29 tuổi, hài lòng với công việc nhưng lại luôn thất bại trong chu‌yện tìn‌h cảm, có lẽ do ngoại hình của tôi quá nhỏ bé (cao 1m40 và nặng 45 kg).
Thất bại trong tình yêu bởi ngoại hình nhỏ bé
ảnh minh họa

Tôi từng tiếp xúc với nhiều bạn nam nhưng hầu như họ chỉ đi uống nuớc, gặp mặt lần đầu rồi sau đó tỏ thái độ không còn nhiệt tình nữa. Tôi cũng đã rất cố gắng để kéo dài những mối quan hệ đó nhưng đều thất bại.

Gần đây, tôi làm quen với một anh tính cách cũng đơn giản và hai đứa trò chuyện với nhau rất hợp. Tuy nhiên từ sau lần gặp mặt đầu tiên (trước đó bọn tôi đều liên lạc qua chat và tin trên di động), anh không còn nhiệt tình, dù vẫn nhắn tin. Tôi rất muốn có một người yêu tôi thực sự mà không quá quan tâm tới bề ngoài nhưng có lẽ điều đó chỉ có trong mơ. Tôi rất xấu hổ về chiều cao của bản thân. Tôi phải làm sao để tự tin hơn? (Lưu Ly)

Trả lời:

Trong cuộc sống không phải ai sinh ra cũng có thể chọn được diện mạo hay dung nhan xấu đẹp cho mình. Xấu hay đẹp cũng là do tạo hóa mà thành. Dù gì thì mỗi chúng ta sinh ra cũng đều là một điều kỳ diệu thiêng liêng của tạo hóa, cũng như là kết tinh tình yêu của bố mẹ mình. Điều đó đáng quý lắm phải không bạn?

Có thể bạn luôn tự hỏi: Vì sao mình không xinh xắn, cao ráo, nếu như thế mình sẽ được nhiều người chú ý hơn? Không thể phủ nhận trong một số trường hợp ngoại hình thuộc một trong những yếu tố quyết định. Nếu bạn là một cô gái ưa nhìn, điều này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong một số trường hợp đòi hỏi về ngoại hình và bản thân bạn cũng thấy tự tin hơn trong việc gặp gỡ bất kỳ ai.

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa nếu bạn không có một đôi chân dài, một vòng eo lý tưởng thì phải tự ti, luôn sống trong cảm giác bị mọi người soi mói. Đừng bao giờ để ngoại hình trở thành sự mặc cảm, làm mất sự tự tin ở bạn. Bởi vì hình thức bề ngoài không quyết định tất cả sự thành công hay thất bại của một con người.

Trước tiên, bạn hãy quan sát tự thân để thấy thật rõ những ưu điểm và khuyết điểm của chính mình. Nếu cần thì hãy liệt kê chúng ra trên giấy, ưu điểm thì phát huy, khuyết điểm thì cố gắng khắc phục. Người xưa nói “nhân vô thập toàn” nghĩa là không có ai hoàn hảo cả. Thấy như vậy rồi thì không bao giờ lấy ưu khuyết điểm của người khác rồi so với mình. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng nên ta luôn bình đẳng với mọi người, không vì bất cứ lý do gì mà rụt rè, tự hạ thấp mình, xa lánh mọi người.

Sau đó, hãy xem lại những người bạn trai từng tới với bạn. Nếu họ chọn bạn vì bạn có hình thức bắt mắt thì không dám chắc tình cảm sẽ bền vững khi bạn già đi hoặc thay đổi về vóc dáng. Kể cả người bạn trai hiện tại cũng thế, nếu vì họ thấy bạn thấp, không phải như mẫu người họ có ý định lựa chọn thì bạn cũng không nên buồn. Một người như thế dù bạn có cố gắng để thay đổi cách nhìn của anh ta về bạn thì cũng không phải đối tượng để họ chọn bạn. Bạn hãy nhớ, một người yêu bạn thật lòng, họ yêu tất cả những gì thuộc về bạn chứ không phải chỉ vì vẻ bề ngoài của bạn trông ra sao.

Vì thế hãy tự hào vì bạn là chính bạn và hiểu rằng mỗi người đều có đặc điểm riêng, không cần phải giống hoặc lẫn với ai cả. Bạn nghĩ sao nếu tất cả mọi người trên trái đất này ai cũng giống ai, lúc đó chẳng còn gì thú vị nữa. Bởi thế trong quá trình giao tiếp với bạn bè xung quanh, bạn hãy sống thoải mái, nên đừng đóng cửa trái tim mình mà hãy mở lòng ra với mọi người. Với người bạn mới, những gì bạn có mà đồng điệu với mình thì sẻ chia. Hãy để tình cảm phát triển một cách tự nhiên mà không cần gượng ép nào bạn nhé.

Hình thức bề ngoài không quyết định người đó giỏi giang hay hèn kém, hạnh phúc hay bất hạnh, vì vậy hãy sống vui vẻ và tự tin với những gì bạn có. Chúc bạn luôn hạnh phúc.

Xem Video: ĐOẠN KẾT CỦA MỘT TÌNH YÊU

//

Xem Video: Những khoảnh khoảnh khắc đẹp của tình yêu

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật