Các họa sĩ tài năng góp tranh làm triển lãm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bảy họa sĩ lọt vào Chung kết giải thưởng Tài năng trẻ Hội họa 2010 cùng thực hiện triển lãm “Gặp nhau nhé!“.
Các họa sĩ tài năng góp tranh làm triển lãm
“Ngày vui của con“ (Phạm Tuấn Tú) - một trong những tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Cuộc thi Tài năng Trẻ trong lĩnh vực hội họa năm 2010 do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển văn hóa Đan Mạch tổ chức đã tìm ra bảy họa sĩ triển vọng, gồm: Lương Trung, Đào Anh Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Thế Hùng, Lê Anh Tuấn. Sau bốn năm, họ có cuộc hội ngộ trong triển lãm "Gặp nhau nhé!" khai mạc tối 30/8.

Bốn năm là khoảng thời gian các họa sĩ tìm tòi, thay đổi, lột xác hoặc định hình phong cách cho mình. Các bức tranh trưng bày đều mới được sáng tác, hoặc là những tác phẩm chưa từng được công bố trước đây.

Họa sĩ Phạm Tuấn Tú - người đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng trong lĩnh vực Hội họa 2010 - có ba bức tranh tham gia triển lãm. Ba tác phẩm vẽ ở những thời điểm khác nhau (năm 2008, năm 2010 và 2012) nhưng đều có chung đề tài về giới tính thứ ba. Với hình ảnh kỳ quái, màu sắc đẹp và những cái tên tạo tò mò như Quên nó đi, Ngày vui của con, Giấy xác nhận bản thân, Phạm Tuấn Tú khiến người xem cảm thấy lạ lẫm khi tác phẩm của anh luôn đặt cái đẹp cạnh cái xấu, gam màu tươi sáng đứng cạnh màu xám.

Nguyễn Xuân Hoàng lại giới thiệu những tác phẩm đầy chất thơ, vừa pha chút mỉa mai, hình ảnh ẩn dụ và mang tính triết lý. Nội dung các bức tranh đều khắc họa nỗi cô đơn của con người ngay giữa đám đông.

Khẳng định mình bằng phong cách pop art, họa sĩ Lương Trung mang tới công chúng triển lãm gây chú ý "Chuyện đời" vào năm 2013. Anh tiếp tục giới thiệu những tác phẩm gợi về một xã hội mà các giá trị đạo đức bị đảo lộn. Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương đem đến triển lãm những nỗi ám ảnh bởi các văn bản chứng từ mà anh đã nhìn thấy và trải nghiệm trong thực tại. Bằng ngôn ngữ hội họa, tác giả châm biếm một cách hài hước và chua xót thực tại xã hội.

Tranh của Nguyễn Thế Hùng lấy cảm hứng từ phong cách pin-up, vốn thịnh hành ở Mỹ những năm 1950 vẽ về các cô gái se‌ּxy, những ca sĩ, diễn viên trên tạp chí. Họa sĩ đưa vào tranh của mình hình ảnh cô gái hiện đại với mô típ hoa văn cổ phổ biến ở kiến trúc Việt Nam. Sự cô đơn, hoang mang của con người trong xã hội hiện đại được Nguyễn Thế Hùng thể hiện.

Tham gia triển lãm, Lê Trần Anh Tuấn mang tới những tác phẩm Mộng, Mộng mị, Uẩn ức, Mơ hồ, se‌ּx. Còn Đào Anh Việt giới thiệu các tác phẩm vẽ thành cổ Sơn Tây.

Triển lãm "Gặp nhau nhé!" khai mạc 18h ngày 30/8, kéo dài tới hết ngày 30/9 tại Cuci Fine Art, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật