Tôi mải chăm con, chồng ra ngoài ngoại tình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có cháu trai 4 tuổi. Từ khi con ra đời, cuộc sống vợ chồng tôi cũng trục trặc theo, một phần do tôi quá mải chăm con nên không để ý tới cảm xúc của chồng.
Tôi mải chăm con, chồng ra ngoài ngoại tình
Ảnh minh họa

Vài lần chồng trách tôi vô tâm, tôi đã cố gắng sửa đổi. Nhưng tôi chưa kịp thay đổi thì chồng kịp có bồ. Tôi nói thì anh ấy cãi bay cãi biến, đến khi phải nhờ người chụp ảnh làm bằng chứng, anh ấy mới hứa cắt đứt nhưng từ đó không để ý gì tới gia đình, nhiều lúc hay ngồi buồn phiền.

Trong lúc nóng nảy, tôi đã nói nếu anh không còn yêu tôi nữa, tôi sẽ cùng con về nhà ngoại. Anh nói chuyện mình đi với cô gái khác không có gì quá đáng để tôi phải xử sự với chồng như thế. Qua điện thoại, tôi nghe họ nói với nhau chấm dứt mối quan hệ, cô nhân tình kia sẽ chuyển việc tới một nơi khác để tránh tiếp xúc hằng ngày với chồng tôi. Hiện tại anh ấy ngỏ ý muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng tôi ngại không biết vợ chồng có thể sống hạnh phúc được không. Tôi nên xử sự thế nào? Tôi vẫn rất yêu chồng. Hiện nay tôi vô cùng bối rối không biết phải làm gì? (Hải Liên)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật