Xao xuyến khi gặp lại ngư‌ời tìn‌h cũ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi lấy chồng, tôi đã yêu một người đàn ông kéo dài 3 năm trời. Anh là mối tình đầu của tôi, trong thời gian yêu nhau, giữa chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào.
Xao xuyến khi gặp lại ngư‌ời tìn‌h cũ
Ảnh minh họa

Buồn vui mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn mang theo trong trái tim mình. Dù đã lấy chồng được 7 năm và có 2 đứa con.

Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, nhưng anh lại không chọn tôi làm vợ mà đi cưới một người con gái khác. Tôi đã rất đau khổ, và càng đau khổ hơn khi anh không có một lời giải thích thỏa đáng vì sao lại bỏ tôi. Anh chỉ nói với tôi rằng việc anh cưới cô gái kia là bất đắc dĩ, và anh không thể làm khác được.

Anh lấy vợ được gần 1 năm thì tôi cũng lấy chồng. Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, có công việc ổn định. Thời gian đầu gặp anh, tôi cũng không yêu anh, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận làm vợ anh, bởi tôi biết anh yêu tôi rất nhiều và sống bên anh tôi sẽ có cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Cưới nhau được 7 năm, cuộc sống vợ chồng tôi cũng có những khúc mắc nhưng mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống gia đình hiện tại và dần quên hình bóng của người cũ trong trái tim mình, cứ nghĩ như vậy là có thể toàn tâm, toàn ý với gia đình, chồng con.

Nhưng sự đời thật trớ trêu, tôi lại gặp lại người cũ- người đã bỏ rơi tôi cách đây gần 8 năm để đi cưới người con gái khác. Gặp lại anh, bao nhiêu yêu thương, hờn giận, vui buồn và kỷ niệm những ngày bên anh lại ùa về.

Anh nói cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hai người đã có với nhau 2 đứa con, ngày ấy anh cưới người con gái ấy vì cô ta trót mang thai với anh sau một lần hai người không kiềm chế được cảm xúc, và đó cũng là ý đồ của người phụ nữ đó nên anh đã không dám nói tất cả sự thật với tôi.

Hai người sống với nhau không có tình yêu, không hạnh phúc, bây giờ anh đang chuẩn bị ly dị vợ. Anh còn nói, bao nhiêu năm qua vẫn dành tình yêu cho tôi và luôn nhớ về tôi, về những kỷ niệm chúng tôi đã có với nhau.

Tôi không biết những điều người cũ nói với tôi là đúng hay sai, nhưng tôi có cảm giác anh nói thật sau khi đọc những dòng tâm trạng của anh trên zalo, facebook. Từ hôm gặp lại anh, nghe anh kể tôi lại thấy trái tim mình loạn nhịp, xao xuyến, suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỷ niệm chúng tôi đã có với nhau.

Tệ hơn, tôi còn có ý nghĩ ly dị chồng và trở về sống cùng với anh như ngày chúng tôi còn bên nhau.

Tôi sợ suy nghĩ đó, và sợ cái cảm giác nhớ về anh, mơ về anh khi nằm bên cạnh chồng mình. Nhưng tôi lại không thể nào dứt bỏ anh ra khỏi trái tim và suy nghĩ của mình, tôi sợ đến một ngày mình sẽ phản bội lại chồng để ngã vào vòng tay anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật