Gây hấn trong quán karaoke để quỵt tiền thanh toán

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không đủ tiền trả hơn 22 triệu đồng cho tiệc sinh nhật tại quán karaoke, nhóm khách mua dao, dàn dựng mất điện thoại để gây sự với nhân viên phục vụ.
Gây hấn trong quán karaoke để quỵt tiền thanh toán
Hai bị cáo cười đùa vui vẻ trong khi nghe tòa tuyên án.

Dịp sinh nhật lần thứ 19, Nguyễn Chí Linh (quận Tây Hồ) rủ Công Minh Đức, Công Minh Nghĩa, Trần Công Thành cùng một số người đến quán karaoke trên đường Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Khi phải thanh toán 5 chai rượu ngoại, tiền phục vụ của 8 tiế‌p viê‌n cùng nhiều đồ ăn hết hơn 22 triệu đồng, họ nghĩ cách "xù".

Tại quầy thanh toán tối hôm đó (20/4/2013), Linh vờ nói to quên điện thoại trong phòng hát và lên tìm. Khi xuống, Linh thông báo không thấy. Do bàn kế hoạch từ trước, Nghĩa và Công tỏ vẻ bực tức, lớn tiếng văng tục bảo nhân viên quán không trả điện thoại sẽ không trả tiền. Linh sau đó hô hào cả nhóm ra về. Nhân viên Nguyễn Văn Quý cố chạy theo đòi tiền thì Thành rút dao chém một nhát vào lưng.

Ngăn không cho nhân viên quán giữ mình, Công lấy chiếc bật lửa có hình dạng giống quả lựu đạn dọa cho nổ. Hoảng sợ, toàn bộ nhân viên tá hỏa, bỏ chạy. Nhân cơ hội đó, nhóm của Linh bỏ đi.

Trung tuần tháng 5, TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt Linh 9 năm 9 tháng, Đức 5 năm 6 tháng, Công 4 năm 6 tháng, Nghĩa 50 tháng về tội Cướp tài sản.

Chiều 27/8, Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của Linh, Đức, Công, song giảm án cho Nghĩa còn 38 tháng. Trong lúc tòa tuyên án, các bị cáo vui vẻ cười đùa trước vành móng ngựa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật