Nhẫn tâm bán cả em dâu tương lai vào “động quỷ”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mạ‌ּi dâ‌ּm, Hường đã quay trở về Việt Nam lừa bán nhiều cô gái khác. Tội ác tận cùng khi ả dụ bán cả người em dâu tương lai, gián tiếp đưa em trai vào tù.
Nhẫn tâm bán cả em dâu tương lai vào “động quỷ”
bị cáo Hường tại tòa

Bán người yêu với giá 1,5 triệu đồng

Ngày 20/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường (SN 1978, trú tại Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định) 6 năm tù về tội Buôn bán người. Đối tượng mà bị cáo lừa bán là những cô gái Việt Nam trẻ tuổi, có sức khỏe và không vướng bận chuyện gia đình.

Trước khi vướng vào vòng lao lí, tháng 5/2004, Hường bị Phùng Thanh Phúc và Nguyễn Văn Dương lừa bán sang Trung Quốc cho Nguyễn Thị Hoa (SN 1975). Sau khi bị bán sang Trung Quốc, Hường bị bắt làm nhân viên gội đầu và B.hoa cho khách. Trong quá trình làm gái mại dâ‌m, Hoa bàn bạc với Hường liên lạc về Việt Nam để tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc. Nghĩ giúp Hoa sẽ được trả công và được ưu tiên trong công việc hàng ngày nên Hường đồng ý. Tháng 7/2005, Hường gọi điện về quê hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ. Thấy chị gái nói đang đóng hàng tại Lào Cai, tiền công cũng khá nên Nguyễn Văn Lương (SN 1986, trú tại Giao Thủy, Nam Định) đã nhờ Hường xin việc hộ Lương và người yêu. Nghe vậy, Hường ậm ừ rồi tắt máy. Một thời gian sau, Hường gọi điện nói với Lương rằng, ở chỗ làm của Hường không cần tuyển đàn ông nữa, còn về trường hợp của bạn gái Lương sẽ hỏi ý kiến của chủ rồi liên lạc lại sau.

Đắn đo về việc đưa bạn gái của em trai sang Trung Quốc, Hường đã đem sự việc tâm sự với những chị em cùng làm gái mạ‌ּi dâ‌ּm trong quán. Câu chuyện đêm khuya ấy đến tai Hoa, Hoa gọi Hường dò hỏi về việc có thể dẫn dắt gái Việt Nam sang làm. Nghe Hoa phân tích, Hường thuận tình xuôi theo và gọi điện cho Lương thông báo đã xin được việc làm cho bạn gái Lương. Ngay sau đó, Lương nói với bạn gái là Nguyễn Thị H (SN 1987) đã xin được cho Hlàm nhân viên đóng hàng ở Lào Cai. Vui mừng, H đồng ý và nghe theo mọi sắp xếp của người yêu.

Ngày 23/7/2005, Lương chở H lên Hà Nội gặp Hoa. Sau khi nhận chị H, Hoa đã đưa cho Lương 1,5 triệu đồng (trong đó, 200 nghìn đồng là Hường gửi về quê, Hoa gửi biếu bố mẹ Hường thêm 300 nghìn đồng, còn lại 1 triệu đồng Hoa cho Lương tiền công đi lại). Nhận tiền xong, Lương đi về. Hoa đưa H sang Trung Quốc làm nhân viên gội đầu và B.hoa cho quán của Hoa. Số tiền thu được từ việc B.hoa, Hoa chia cho H một nửa.

Hai tháng sau khi lừa H sang Trung Quốc, Hường không thấy Hoa nói năng gì đến việc trả công nên hậm hực trong lòng. Để giải tỏa bức xúc ấy, Hường tìm đến gặp Hoa phân bua sự tình. Hai bên lớn tiếng cãi vã. Hường quyết định nghỉ việc tại quán của Hoa. Không lâu sau, Hường thuê nhà mở quán tổ chức hoạt động mạ‌ּi dâ‌ּm tại Kim Bình (Vân Nam, Trung Quốc), cách nơi của Hoa khoảng 30 km.

Tháng 11/2005, Hường đưa Lương sang Trung Quốc để làm ăn cùng. Lương đến quán của Hoa đòi đưa H về làm cho quán của Hường nhưng Hoa không đồng ý, đưa cho Lương 500 nghìn đồng và đuổi về. Không kiếm được nhân viên B.hoa, Hường bảo Lương về Việt Nam tìm phụ nữ dẫn sang cho Hường. Nghe lời chị, Lương về Việt Nam móc nối với Đỗ Thị Hồng dẫn dụ những cô gái nhẹ dạ sang Trung Quốc. Khi Lương cùng đồng bọn đang thực hiện hành vi phạm tội quanh khu vực huyện Thanh Trì, Hà Nội thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Hai chị em luân phiên “ăn cơm tù”

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 9/5/2007, Lương đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 5 năm tù về tội Mua bán người. Vừa mãn hạn tù, Lương lại phải tham dự một phiên tòa khác trong vai trò người làm chứng. bị cáo trong phiên tòa đó không ai khác chính là chị gái của Lương, người đã móc nối đưa bạn gái Lương vào “động quỷ”. Tại phiên tòa, Lương khai, sau một thời gian gặp gỡ, thấy quý mến nhau nên Lương đã nhận H là anh em kết nghĩa. Gần gũi lâu nên họ bén lửa tình. Họ cùng nhau lên kế hoạch xây đắp một gia đình riêng. Nghĩ cả hai đều chưa có việc làm ổn định, khó lòng lo nổi cuộc sống gia đình nên Lương đã nhờ chị gái xin việc giúp. Luẩn quẩn thế nào, Lương lại vướng vào đường dây buôn bán phụ nữ và hắn lại chính là kẻ tiếp tay bán người yêu mình.

Cùng quẫn, hắn lại tặc lưỡi biến việc làm vô tình ấy thành công việc kiếm tiền chính của mình. Hắn lang thang khắp nơi tìm kiếm phụ nữ để bán và kiếm tiền như cách hắn đã bán H. Lẽ tất nhiên, dù sớm dù muộn, hắn phải chịu sự trừng phạt của Pháp Luật về hành vi phạm tội của mình. Ra tù, hắn hay tin Hường đã bị bắt sau gần 8 năm ôm con bỏ trốn. Đối chất với người chị gái, kể lại tường tận về cách thức bán người yêu tại tòa, Lương cúi gằm mặt, lí nhí, thi thoảng ngước mắt lên nhìn tấm lưng đã gầy rộc của Hường. Khi nghe Tòa tuyên bản án dành cho người chị gái, Lương ôm mặt khóc rưng rức, thảng thốt: “Tại sao lại ra nông nỗi này? Nhà có hai chị em thì cả hai đều vào tù ra tội”. Trái ngược với Lương, Hường có vẻ bình thản chấp thuận bản án như một lẽ dĩ nhiên. Khi bị dẫn giải ra xe trở về trại giam, Hường ngoái người lại xin Lương một điếu thuốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật