Man United đâu cần phép màu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ có 1 điểm trong 2 trận tại Premier League và bị đội bóng vô danh loại khỏi Capital One Cup thì đúng là rất thất vọng đối với một CLB như Man United.
Man United đâu cần phép màu
Man United

Nhưng khi mà Ngoại hạng Anh chỉ mới trôi qua 2/38 chặng đường thì có vội vàng không khi cho rằng triều đại của Louis Van Gaal lại như David Moyes mùa trước?

Có nhiều lý do được đưa ra, nhiều nguyên nhân được mổ xẻ sau trận thua trước Swansea và trận hoà Sunderland, khách quan có và chủ quan cũng có. Đấy có thể là do sơ đồ 3-5-2 mà HLV Van Gaal áp dụng cho Man United vẫn chưa được học trò áp dụng linh hoạt; có thể là do Man United không có đủ lực lượng tốt nhất khi bước vào cuộc đua năm nay vì khá nhiều cầu thủ chấn thương còn người lành mạnh thì không có phong độ tốt nhất.

Chính việc thi đấu kém cỏi trong hai trận đầu đã vô tình nhấn chìm dần những hy vọng của Man United. Tạm gác đi chuyện lực lượng, nếu như tinh thần của bầy quỷ đỏ không mạnh mẽ thì vết trượt của Man United còn kéo dài thêm nữa. Cứ ngỡ rằng, buồn ngủ gặp chiếu manh, khi Man United đang tỏ ra bất ổn sau trận thua Swansea và hoà Sunderland mà gặp Milton Keynes Dons (một đội của League One) tại Capital One Cup sẽ giúp họ có trận thắng khích lệ tinh thần. Nhưng rồi chính CLB vô danh này đã tát cho Man United những cái tát đau choáng váng. Chắc chắn sau trận đấu tệ hại này, thầy trò Van Gaal sẽ gánh chịu vô vàn chỉ trích từ dư luận nhưng đó cũng là một liều thuốc đắng cẩn thiết cho Van Gaal với các học trò. Trong lửa đỏ mới thấy được đâu là vàng đâu là thau, nếu Van Gaal cùng những Rooney, Persie…đều có khát khao chứng tỏ mình thì thất bại này sẽ giúp họ thêm quyết tâm hơn mà thôi. HLV người Hà Lan sẽ bình tâm xem lại cuộc cách mạng 3-5-2 của mình có ưu – khuyết nào và bản thân cầu thủ cũng phải chứng tỏ trách nhiệm với đội bóng, với người hâm mộ.

May mắn cho Man Unted là lúc này họ có được Di Maria. Dù chưa biết “thiên thần Argentina” sẽ hoà nhập ra sao nhưng sự có mặt của anh sẽ mang đến một không khí mới tại Old Trafford giống như hiệu ứng Oezil từng làm được với ars‌enal mùa rồi. Bên cạnh đó, việc thất bại trước Milton Keynes Dons có thể sẽ tác động đến giới chủ CLB, buộc họ chi mạnh thêm để mang về một vài tân binh nữa trước khi thị trường đóng cửa. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có một hướng đi để tìm đường sống và khi người ta cận kề sự vinh – nhục, sống – chết thì sẽ có những phản ứng mãnh liệt, tích cực.

Tuy trải qua 3 trận đấu tệ hại nhưng lịch thi đấu Premier League phía trước vẫn còn ủng hộ Man United khi suốt những vòng tiếp theo họ chỉ gặp những Burnley, QPR, West Ham…cho đến vòng đấu thứ 9 họ mới gặp Chelsea là đội bóng mạnh thật sự. Điều đó sẽ giảm áp lực phần nào bởi cơ hội thắng của Man United sẽ nhiều hơn và mỗi trận thắng chẳng khác gì liều doping cần thiết cho cuộc đua dài. Khi mạch thắng được nối lại thì Man United và cả Van Gaal càng có thêm nhiều tự tin hơn.

Bên cạnh thời gian đó Man United may mắn không phải gặp đối thủ mạnh thì cũng là lúc những cầu thủ chất lượng trở lại cũng như các tân binh có thể hoà nhập. Không phải là kiểu lạc quan suông mà là có cơ sở của nó. Những chấn thương của Shaw, Herrera không nặng, đôi ba tuần sẽ trở lại, Persie giờ cũng đã bình phục và không sớm thì muộn sẽ lấy lại phong độ mà thôi, đồng thời những Rojo, Di Maria sẽ góp thêm cho chất lượng đội hình (đó là chưa kể có thể có thêm tân binh khác nữa). Với một đội hình gồm De Gea, Jones, Shaw, Rojo, Herrera, Di Maria, Rooney, Persie…thì không thể nói là kém được, chỉ cần họ chơi đúng sức là Man United hoàn toàn có thể vực dậy và băng về đích.

Rõ ràng bây giờ Van Gaal đang đối mặt với khá nhiều khó khăn, nhưng tất cả chưa phải là bi đát nhất, chỉ là những nhịp lỗi nhất thời mà thôi. Mỗi đội bóng đều có những thời điểm không thuận lợi nên chỉ xem Man United đang rơi vào hoàn cảnh như thế. Tất cả sẽ thay đổi trong thời gian tới và những Van Gaal, Di Maria, Rooney, Persie…sẽ làm mới bộ mặt của Man United chứ không cần đến phép màu nào cả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật