Bị tát tai, con rể lấy lưỡi lê đoạt mạng cha vợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tan ca, Tài theo đám bạn dự đám cưới đến khuya. Thấy con rể trong tình trạng say xỉn trở về nên cha vợ la rầy. Bực tức, anh này xuống bếp lấy lưỡi lê đâm chết ông Sưa tại chỗ.
Bị tát tai, con rể lấy lưỡi lê đoạt mạng cha vợ
Thạch Tài tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án Hình Sự, bắt tạm giam Thạch Tài (29 tuổi, tạm trú ấp Cần Súc, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Thạch Sưa (56 tuổi, ngụ tại địa phương) - cha vợ của Tài. Ông Sưa là cán bộ trong ngành công an ở địa phương, đã nghỉ hưu.

Sự việc xảy ra vào khuya 24/8, Tài từ đám tiệc của một người bạn về nhà trong tình trạng say xỉn. Thấy con rể nồng nặc mùi rượu, ông Sưa lên tiếng rầy la. Bực mình cha vợ, Tài cãi lại và có lời nói hỗn hào. Không kiềm được cơn tức giận, ông Sưa bước tới tát vào mặt con rể. Bị đau, Tài ra sau nhà lấy lưỡi lê dài khoảng 30 cm đâm 2 nhát chí mạng vào cổ và bụng khiến ông Sưa gục tại chỗ. Gây án xong, đứa con rể bỏ mặc cha vợ, nổ máy phóng xe tẩu thoát trong đêm. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Tài bị các trinh sát bắt giữ vào ngày hôm sau. Theo gia đình, Tài là con rể thứ 2 trong nhà, cưới con gái của nạn nhân cách đây 3 năm. Lúc ấy, chị Riệp (vợ Tài) đi làm tại trung tâm y tế dự phòng địa phương, rồi bạn bè giới thiệu, mai mối nên đã quen nhau. Thấy anh ta hiền tính, lại có công việc ổn định nên vợ chồng ông Sưa đồng ý cho đôi trẻ đến với nhau. Sau đám cưới, Tài ở rể và làm nghề cơ khí cho một công ty. Chỉ sau 1 năm, 2 vợ chồng trẻ sinh 1 đứa con. Vợ ông Sưa cho biết, Tài vốn tính tình hiền lành, ít nói, chăm chỉ làm ăn. Nhưng khi rượu vào, anh ta trở thành con người khác, hay chửi bới, dọa nạt, thậm chí hành hung chị Riệp trước mặt cha mẹ vợ. Dù vợ nhiều lần khuyên nhủ nhưng Tài vẫn không thể bỏ rượu và la cà quán xá, nhiều khi bỏ cả công việc. Ông Sưa hay la rầy con rể về chuyện này.

Anh Thạch Minh Cảnh (24 tuổi, con trai ông Sưa) kể có lần nghe Tài dọa "một mất một còn" với cha vợ. "Mộ lần, Tài uống say nên cha tôi ra can ngăn, kéo về nghỉ. Nhưng anh ta không chịu, vùng vằng chống lại và còn hét rằng sẽ có ngày hoặc cha tôi chết anh ta vào tù, hoặc anh ta chết ông ấy vào tù", anh Cảnh kể. Từ hôm xảy ra sự việc, vợ Tài mãi khóc nghẹn, không ăn không uống gì, nằm một chỗ. Trong câu chuyện này, chị là người đau nhất. Một người là cha ruột, còn người kia là chồng đầu ấp tay gối, cha của đứa con chị đang nuôi. "Thật không ngờ vụ việc trở nên như vậy, bởi thường ngày ông Sưa rất thương con rể. Gia đình tôi ai cũng thương tài như ruột. Giờ nó phải đi tù vì tội giết người, rồi vợ và đứa con nhỏ sẽ ra sao?, vợ ông Sưa nghẹn ngào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật