Cô gái bị kẻ yêu đơn phương đâm chết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng chồng về gần đến nhà trong hẻm 231 Bình Tiên (quận 6, TP HCM), cô gái bị kẻ được cho là yêu đơn phương chặn đường đâm hơn chục nhát dao.
Cô gái bị kẻ yêu đơn phương đâm chết
hiện trường vụ án mạng tối 26/8. Ảnh: Độc giả cung cấp

22h30 ngày 26/8, anh Minh chạy xe máy chở người vợ đã đính hôn Thạch Thị Huổi (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng) từ chỗ làm về nhà trong hẻm 231 Bình Tiên (phường 8, quận 6). Khi cách nhà vài chục mét, anh Minh phát hiện Hiền, người bị vợ mình từ chối tình cảm, đứng chờ sẵn trước hẻm.

Họ chưa kịp phản ứng, Hiền đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào phía sau cô gái khiến cả hai ngã xe. Hắn được cho là tiếp tục lao tới đâm Huổi ngã gục giữa con hẻm. Gây án xong, hung thủ vứt dao chạy thoát.

Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, người dân trong con hẻm thức giấc chạy ra thì thấy cô gái nằm thoi thóp bên vũng máu. Được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng nạn nhân đã t‌ử von‌g.

Tại hiện trường, cạnh vũng máu lớn trước nhà dân, công an quận 6 thu hai con dao nhọn và một con dao lớn dùng để chặt thịt.

Sáng nay, người dân trong hẻm vẫn xôn xao về vụ án mạng. Ảnh: An Nhơn.

Gia đình chị Huổi cho biết, cô đã đính hôn và sống với anh Minh tại căn nhà trong hẻm đường Bình Tiên gần hai năm nay. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm ở nhà hàng từ sáng đến tối.

"Trước đây Huổi làm chung với Hiền tại nhà hàng ở quận 5. Anh ta nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng chị ấy từ chối vì đã đính hôn. Sau khi Huổi nghỉ làm tại nhà hàng, Hiền vẫn đeo đuổi", người thân cô gái cho hay.

Công an quận 6 đã lấy lời khai nhân chứng, truy tìm hung thủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật