Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ mất con vì căn bệnh Ebola

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở tuổi 79, bà Amanda Ellis bị tất cả họ hàng và những người xung quanh ở mảnh đất bà gắn bó cả cuộc đời xa lánh sau khi con cháu của bà qua đời vì nhiễm Ebola.
Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ mất con vì căn bệnh Ebola
5 người thân của bà Amanda Ellis đã ra đi vì đại dịch Ebola.

"Khi nhắc đến đại dịch Ebola, mọi người ở đây sẽ bỏ chạy ngay lập tức" - bà Amanda Ellis buồn bã nói khi ngồi trong khoảng sân phía trước nhà. Gia đình bà sống ở vùng ngoại ô thủ đô Monrovia, Liberia. Đại dịch Ebola đã cướp đi 5 thành viên trong gia đình của bà.

Ellis Thelmorine (58 tuổi) con gái bà Ellis là một y tá mắc Ebola khi chăm sóc cho một người đồng nghiệp nhiễm loại vi rút này.

Khi Thelmorine bị bệnh, người em gái tên Rose đã đến chăm sóc cho chị gái của mình, sau đó bị lây bệnh.

Bà Amanda Ellis chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ đã được tẩy vôi trắng cách khoảng sân đang ngồi không xa từng là nơi sinh sống của vợ chồng Rose và cho biết bà đã được nhìn tận mắt những triệu chứng đầu tiên khi con gái mắc bệnh.

Ban đầu Rose bị đau bụng, bà Ellis cho cô uống nước ấm rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra nhiều lần. Tình trạng của Rose càng trở nên trầm trọng hơn, người mẹ tội nghiệp kể lại, khi cận kề cái chết, Rose vẫn cố gắng an ủi bà.

Vi rút Ebola đã lây từ Thelmorine sang con gái Sharon của cô. Chồng của Rose lây nhiễm căn bệnh chết người này từ vợ. Một người cháu gái của bà Ellis sống ở thị trấn khác cũng là nạn nhân của đại dịch.

Cả 5 người đã qua đời, để lại bà Amanda Ellis sống trong nỗi đau đớn và sợ hãi. Tuy không bị nhiễm Ebola nhưng tất cả hàng xóm và cả họ hàng đều xa lánh bà Ellis.

Không còn ai đến mua những quả xoài do bà Ellis bán. Mỗi khi bà xuất hiện ở chợ những tiểu thương khác đều xua đuổi. "Bà nhiễm Ebola vì vậy hãy đi đi", họ hét to.

Không ai mua xoài và ai cũng e ngại bán thức ăn cho bà Ellis. Trong trường hợp không thể từ chối được, họ sẽ đứng từ rất xa rồi khẽ nhón tay cầm lấy tiền, người mẹ tội nghiệp kể lại.


Nhân viên của tổ chức cứu trợ mang thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu tới cho bà Ellis.

Đại dịch Ebola không chỉ cướp đi sinh mạng của những người mắc bệnh mà còn gieo vào tâm trí người ở lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Bây giờ, ở mảnh đất mà bà Amanda Ellis từng gắn bó cả cuộc đời, mọi người đều quay lưng lại, không một người họ hàng nào tới hỏi thăm bà sau khi bà mất 5 người con, cháu. Với bà Ellis đó là điều đau đớn nhất.

"Những người xung quanh khiến tôi có cảm giác mình là một người tồi tệ, là một vật thể đáng sợ. Vì vậy, tôi hỏi đức chúa rằng, tôi còn sống làm gì nữa" - bà Amanda Eliis nói trong đau đớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật