Real Madrid - Cordoba: Đã có đủ siêu sao, giờ cần đội bóng mạnh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi thua ở Siêu cúp Tây Ban Nha (TBN), Real Madrid sẽ có 2 trận đấu nữa để chấn chỉnh tinh thần, đội hình và làm nóng động cơ trước khi gặp lại Atletico Madrid vào giữa tháng 9. Trước tiên là đối thủ yếu Cordoba.
Real Madrid - Cordoba: Đã có đủ siêu sao, giờ cần đội bóng mạnh
Real

La Liga cuối cùng cũng đã trở lại, và giờ chiến dịch của Real Madrid sẽ được khởi động với trận đấu trên sân nhà trước một Cordoba rất yếu. Thế nhưng, trước khi trận đấu này diễn ra, tại Bernabeu người ta đã được đi tàu lượn và nếm trải những cung bậc cảm xúc khác nhau khi chứng kiến Real Madrid chơi bóng.

Đối thủ phù hợp nhất

Sau khi những bản hợp đồng bom tấn được ký, Real Madrid đá tưng bừng trong trận Siêu cúp TBN với Sevilla. Cảm xúc bắt đầu lắng xuống khi họ thua Fiorentina 1-2 trong trận giao hữu, nhưng tín hiệu tốt thì vẫn có khi Angel Di Maria và Cristiano Ronaldo đều chơi tốt. Cuối cùng, loạt trận Siêu cúp TBN khiến các CĐV tràn trề thất vọng khi Real để thua với tổng tỷ số 1-2 trước đội sẽ bảo vệ chức vô địch La Liga, Atletico Madrid.

Thất bại trước Atletico chính thức chấm dứt giấc mơ “ăn 6” vô tiền khoáng hậu mà Real muốn hướng đến, nhưng bây giờ họ vẫn còn thời gian để chuẩn bị và nhắm tới những mục tiêu quan trọng, thiết thực hơn. La Liga là một trong những mục tiêu đó, Real đã có lúc đứng đầu bảng ở nửa cuối mùa giải trước nhưng sau đó đầu hàng và bù đắp bằng thành công ở mặt trận Cúp. Năm nay sức ép ở Liga sẽ lớn hơn nhiều và chỉ thị từ ban lãnh đạo cho Carlo Ancelotti là ông không được thất bại ở mặt trận căn bản này.

Đối thủ của họ, Cordoba, được xem là dễ bắt nạt nên sẽ là một trận đấu làm nóng dễ thở cho Real. Đội bóng này vừa mới thăng hạng từ Segunda và đã ngay lập tức thay thế bộ sậu cũ trong đội hình bằng một loạt tân binh được đánh giá là chất lượng cao hơn. Thế nhưng họ đang mắc phải một sai lầm giống với Queens Park Rangers của Premier League cách đây vài năm, đó là hấp tấp nâng cấp đội hình trên diện rộng mà không quan tâm tới sự ăn ý đã được xây dựng sẵn. Với quá nhiều gương mặt mới, 1 điểm cũng là khó cho Cordoba tại Madrid.

Hàng tiền vệ nào cho Carletto?

Do đó, vấn đề với Carlo Ancelotti sẽ chỉ là các học trò của ông thể hiện thế nào trước đối thủ yếu ớt này mà thôi. Thất bại trước Atletico chắc chắn khiến các cầu thủ Real bị chút chấn động tâm lý, nhưng quan trọng là cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu và còn nhiều mục tiêu giá trị hơn đang chờ Real trước mắt.

Với việc Angel Di Maria gần như sẽ không còn trong phòng thay đồ Real, Ancelotti có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 mà không phải băn khoăn giữa các sự lựa chọn. Hàng tiền đạo 3 người có thể sẽ phải điều chỉnh. Cristiano Ronaldo mặc dù không bị chấn thương nặng sau loạt Siêu cúp nhưng số vết thương trên c‌ơ th‌ể anh đủ khiến Ancelotti phải lo lắng và có thể ông sẽ bắt anh ngồi dự bị trong trận này, để James Rodriguez thế chỗ bên cánh trái bên cạnh Karim Benzema và Gareth Bale.

Hàng tiền vệ là một vấn đề lớn hơn. Angel Di Maria được Ancelotti xác nhận là sẽ ra đi, chỉ ít lâu sau khi người ta chứng kiến hàng tiền vệ gồm Toni Kroos - Luka Modric - Xabi Alonso chơi như gà mắc tóc trước Atletico. Cả 3 đều là những tiền vệ xuất sắc nhưng tuyến giữa này thiếu một người dám tấn công vòng cấm và làm lớp đệm với hàng tiền đạo như Di Maria. Nhưng nếu Di Maria không ra sân, họ sẽ chỉ còn Isco và James Rodriguez để nhét một cầu thủ tấn công vào tuyến giữa, mà James thì coi như đã được đặt chỗ trên hàng công, còn Isco chỉ ngồi dự bị.

Trước một Cordoba trình độ non kém, Real Madrid dù đá với đội hình nào thì cũng có thể thắng, nhưng có thắng đậm thì cũng chẳng thể lấy làm mừng vì phải tới 13/9, họ mới thực sự gặp thử thách đầu tiên, và đó chính là Atletico. Nhưng 3 điểm thì vẫn cần phải kiếm, và một chiến thắng đậm sẽ là liều thuốc kíc‌h thí‌ch tinh thần cho “bầy kền kền”.

Real đã có “bột”, đó là một lực lượng tinh nhuệ được đánh giá là ít có đội nào sánh kịp, giờ là lúc họ cần “gột nên hồ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật