Em bỗng nhiên lấy chồng khi đã yêu tôi 8 năm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây 4 tháng em nói sẽ lấy chồng và khoảng một tuần nữa cưới. Tôi rất buồn vì đã sống với nhau 8 năm, vậy mà giờ đây đùng cái em bảo đi lấy chồng, không cần lý do.
Em bỗng nhiên lấy chồng khi đã yêu tôi 8 năm
Ảnh minh họa

Tôi và em cùng chung sống với nhau được 8 năm, chúng tôi tự đến với nhau dù hai gia đình không chấp nhận nhưng cũng không quyết liệt ngăn cấm. Tôi 38 tuổi, em cũng thế, một năm qua có nhiều biến cố xảy ra với chúng tôi từ khi một cô bạn trong cơ quan để ý thương tôi, tôi và cô ấy thường gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ nhau lúc cần.

Em đã biết chuyện và yêu cầu tôi không được qua lại với người đó nữa nhưng tôi nói chúng tôi chỉ là bạn. Cách đây 4 tháng em nói sẽ lấy chồng và khoảng một tuần nữa cưới. Tôi rất buồn vì đã sống với nhau 8 năm, vậy mà giờ đây đùng cái em bảo đi lấy chồng, không cần lý do. Sau khi cưới được một tháng, em nói muốn quay về bên tôi vì không thương người đó, chỉ thương tôi.

Tôi thương em nhưng khó có thể chấp nhận em trở về với mình, nghĩ em không thương tôi như đã nói mà chỉ thương bản thân em. Em chỉ muốn tôi là của em, khi tôi có người khác quan tâm thì em không muốn nhưng khi em có người khác quan tâm liền đến với họ mà không thèm nói gì với tôi. Đến lúc sống không hạnh phúc em lại bảo thương tôi nên không thể sống hạnh phúc với chồng.

Tôi cần lời khuyên của các bạn. Xin thành thật cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật