Vụ BV Phổi TƯ chẩn đoán sai: Gia đình bán nhà lấy tiền chữa bệnh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo anh Vũ Văn Hệ, do tình trạng sức khỏe của cháu ngày càng yếu đi, gia đình đã phải vay bò, bán nhà để lấy tiền tiếp tục điều trị cho con.
Vụ BV Phổi TƯ chẩn đoán sai: Gia đình bán nhà lấy tiền chữa bệnh
Cháu Vũ Cao Hà An vẫn hôn mê và không thể sống nếu thiếu máy thở.

Như đã đưa tin, trong khoảng thời gian từ 13/5 đến 16/6, bệnh viện Phổi Trung ương có tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị cho một bệnh nhi là cháu Vũ Cao Hà An (Nghệ An) với phác đồ điều trị là bệnh Lao. Tuy nhiên, sau một tháng điều trị, bệnh tình cháu bé đã nặng hơn và phải chuyển sang BV Nhi cấp cứu và điều trị.

Điều đáng nói, tại bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã chẩn đoán cháu Hà An không hề bị bệnh lao mà là do một loại vi khuẩn nấm lạ tấn công các tế bào c‌ơ th‌ể. Do chẩn đoán và điều trị sai ngay từ ban đầu, nên giờ khả năng qua khỏi của cháu Hà An là rất thấp.

Không nỡ tháo máy thở của con

Đó là tâm sự của anh Vũ Văn Hệ (bố đẻ cháu Vũ Cao Hà An), theo anh Hệ, tính đến giờ anh đã phải cùng con ra Hà Nội điều trị được gần 4 tháng, hết viện nọ sang viện kia, tìm mọi cách để cứu chữa cho con, nhưng giờ đến nước này, anh đành phải tùy theo số phận.

“Tại bệnh viện Nhi, không ít lần bác sĩ Tuấn (bác sĩ điều trị cho cháu Hà An) khuyên gia đình nên đưa cháu về lo hậu sự, bởi ở lại cũng rất khó qua khỏi. Nhưng mỗi lần vào nhìn cháu, bóp chân, bóp tay cho cháu tôi lại không nỡ lòng nào đưa cháu về.

Nhiều lúc ngồi bên chăm cháu, cứ nghĩ đến cảnh rút máy thở ra là tim tôi lại nhói đau, thử hỏi là cha, là mẹ ai nỡ lòng nào làm vậy hay không? Thôi thì cố gắng, còn nước còn tát, dù đó chỉ là hy vọng mong manh”, anh Hệ chia sẻ trong nước mắt.

Theo anh Hệ, nếu không phải bị chẩn đoán nhầm là bệnh lao, thì chắc chắn giờ này con anh đang tung tăng chạy nhảy chứ không phải sống cuộc đời thực vật, chưa biết sống chết như thế nào.

“Một tháng điều trị ở bệnh viện Phổi, trong một tháng đó vi khuẩn nấm lạ kia tấn công các tế bào con tôi nên con tôi mới như vậy. Tôi dám chắc, nếu con tôi không bị xuất huyết nặng hôm 16/6 thì chắc chắn sẽ chết tại bệnh viện Lao phổi. Đó là chưa kể những tác động và ảnh hưởng của thuốc lao với cháu bé chưa đầy 3 tuổi”, anh Hệ nói.

Về phía bệnh viện Phổi trung ương, anh Hệ cho biết, từ khi cháu chuyển viện đến giờ, phía bệnh viện chưa hề có động thái gì hỏi thăm sức khỏe cháu hay hỏi xem cháu sống chết ra sao. Liên lạc với bệnh viện để lấy một số giấy tờ cũng không phải dễ, họ liên tục hẹn ngày nọ, sang ngày kia.

“Tôi nghĩ, họ đẩy con tôi sang viện Nhi là để trốn tránh trách nhiệm trong trường hợp con tôi t‌ử von‌g. Nhưng sự thật luôn là sự thật, họ chẩn đoán, điều trị sai, tất cả mọi người cùng buồng bệnh đều biết và thực tế giờ con tôi vẫn nằm đây:, anh Hệ nói.

Vay bò, bán nhà chỉ mong giữ lại mạng sống của con

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Vũ Văn Hệ, quê ở Nghệ An có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Vì thế, khi phải điều trị trường kỳ cho cháu tại bệnh viện gia đình đã phải sống trong cả “ăn nhờ, ở đợ”.

“Nhà tôi không có ruộng, vợ mới sinh con nhỏ cũng chẳng thể ra chăm con được, ở nhà thì phải đi ở nhờ vì nhà tôi đã cắm lấy 200 triệu để ra Hà Nội chữa bệnh cho cháu. Cứ tình hình này, khi về nhà chắc là cũng chẳng có nhà để ở”, anh Hệ chia sẻ.

Anh Vũ Văn Hệ và ánh mắt thất thần khi nói về hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của con.

Theo anh Hệ, ngôi nhà cấp 4 mới dựng xong cũng là do bố mẹ cho đất, anh em giúp công để xây dựng nên, vì anh đau ốm suốt nên chẳng làm được việc nặng kiếm tiền.

“Trước ngày con tôi phải vào viện, tôi làm công nhân nấu cơm ở trong Nam cho một khu công nghiệp, mỗi tháng được 2,7 triệu, chỉ đủ tiền gửi về rau cháu cho vợ con. Đến ngày con bị bệnh, tôi bắt xe thẳng ra Hà Nội, trong người chẳng có tiền, phải điện về quê vay được con bò 17 triệu mang ra chữa bệnh cho con”, anh Hệ nói.

Tâm sự về tình cảnh hiện tại, anh Hệ cho hay: “Nợ thì đã nợ rồi, giờ tôi chỉ mong sao cho con tôi khỏi bệnh vay bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Sau này cố gắng đi làm trả dần”.

Nói về sức khỏe hiện tại của cháu Vũ Cao Hà An, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Nội (BV Nhi cho biết), hiện bệnh tình của cháu rất khó tiên đoán, cháu vẫn sốt và thỉnh thoảng lên cơn co giật. dịch não chảy ra đã có hiện tượng vàng chứ không còn trong như mấy ngày trước.

Theo nguồn tin riêng của pv, hiện Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu bệnh viện Phổi Trung ương phải giải trình về sự việc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật