Quậy tới bến?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em có người yêu được hai năm nay, nhưng chỉ là vụng trộm vì anh ấy đã có vợ con. Anh hứa sẽ ly hôn để đến với em, nhưng không thấy thực hiện.
Quậy tới bến?
Ảnh minh họa

Mỗi lần em hỏi, anh ấy đều dỗ dành và đưa tiền cho em, nói để em dành dụm mua nhà, mai mốt làm đám cưới. Lúc thì anh bảo con gái đang bệnh, lúc thì anh bảo việc làm ăn bận quá. Em cũng chán cảnh lén lút yêu trong bóng tối, nên chủ động liên hệ với vợ anh ấy, và nói chị ta hãy quản lý chồng, đừng quấ‌ּy rố‌ּi em. Em làm vậy để cho anh không có đường về nhà, để vợ anh “hành hạ” anh. Sau chuyện này, anh muốn chia tay, em buồn, nhưng đồng ý đường ai nấy đi, em nghĩ thà vậy còn hơn. Em không ngờ là sau đó vợ chồng anh ly hôn thật. Qua Facebook em biết anh đang cặp một người khác. Em quá cay đắng chị ơi. Việc em “quậy”, em đâu dè đã bị anh ấy lợi dụng để đến với người khác. Vậy là cả em và vợ anh ta đều bị lừa dối, và người thụ hưởng công sức của em là một người khác. Em rất hận và muốn liên lạc lại với vợ cũ anh ta để “quậy tới” luôn, cho cặp tình nhân kia tan nát, nhưng khi em điện thoại, vợ cũ của anh từ chối. Em không biết một mình em có thể làm được chuyện này không…

Em Thu Thảo thân mến,

Em có hy vọng sau khi em “quậy” xong trận này, cặp tình nhân kia tan vỡ, thì người đàn ông ấy quay lại với em không? Nếu anh ta quay lại, em có còn ý định gắn bó với người đã bị em “quậy” cho vợ bỏ, rồi tình nhân mới cũng bỏ luôn không?

Qua câu chuyện của em, có thể thấy em là cô gái có bản tính rất quyết liệt, muốn gì là làm cho bằng được, làm cho tới cùng mới thôi, hậu quả như thế nào có khi cũng chưa tính hết. Với tính cách ấy, em đã phạm sai lầm khi yêu người đàn ông đã có vợ, rồi lại chủ động công khai quan hệ với vợ của anh ấy. Dù sao đi nữa, em cũng đã là lý do quan trọng trong việc gia đình người ta đổ vỡ. Hành xử như vậy là ích kỷ em ạ. Có lẽ vì vậy mà sau việc làm ấy, hạnh phúc không đến với em. Người vợ kia cho dù đau đớn, thất bại vẫn có lòng tự trọng, nên mới từ chối không tham gia cùng em để “quậy” tiếp. Mình cứ trở thành người xen ngang vào hết gia đình này đến tình yêu khác thì mình không phải là người đi tìm hạnh phúc, chỉ là người chuyên đi phá đám mà thôi!

Theo Hạnh Dung, dù sao thì em vẫn là người may mắn. May mắn ở chỗ em không lấy người đàn ông kia làm chồng. Nếu em nhận ra anh ta đã mượn tay em để rũ bỏ vợ con rồi cặp với ngư‌ời tìn‌h mới, em ắt nhận ra bản chất tráo trở, lợi dụng của anh ta. Vợ cũ, em hay cả cô bồ mới nữa, Hạnh Dung nghĩ anh ta chẳng hề yêu ai trong ba người. Vậy nên, tại sao phải dấn thân vào việc “quậy” như thể em còn yêu lắm, còn ghen lắm, còn hận lắm và muốn giành lại cho bằng được? Biết đâu mọi chuyện không diễn ra như mình mong muốn, em gặp một “cao thủ”, rồi sinh ra xô xát hay điều tiếng ầm ĩ, thì có phải thiệt thân mà chẳng được gì không?

Chuyện đã lỡ một lần, nhận ra cái sai của mình thì nên dừng lại em ạ. Hãy rũ bỏ mối quan hệ cũ ấy để bắt đầu một trang đời mới, và hãy rút kinh nghiệm cho mình, đừng vội vàng nghe, tin lời ngon ngọt của những tay đàn ông đã có vợ. Cuộc đời còn dài rộng, không cần cay cú truy đuổi đến cùng một kẻ chẳng đáng gì.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật