Phút 17 trong trận chung kết với Myanmar, thủ môn Văn Trường khiến tất cả cảm thấy bất ngờ bằng động tác nhảy lên bắt không dính bóng từ một tình huống đá phạt tưởng như vô hại của cầu thủ đội bạn.
Trái bóng bật ra đã trở thành cơ hội quá lý tưởng để tiền đạo Myanmar ghi bàn thắng mở tỷ số, mở màn cuộc dồn ép U19 Việt Nam vào cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.
Cho tới trước trận chung kết với Myanmar, thủ môn số 1 của U19 Việt Nam mới chỉ phải một lần vào lưới nhặt bóng và đang thể hiện phong độ rất thuyết phục.
Thế nên sai lầm đó có lẽ sẽ khiến cho người trong cuộc cảm thấy rất thất vọng. Sau trận đấu, tuy không nêu đích danh thủ môn Văn Trường nhưng HLV Graechen cũng bóng gió nói rằng, sai lầm cá nhân khiến đội bóng của ông trả giá.
Lời xin lỗi của thủ môn Lê Văn Trường. Ảnh: FBNV
Tuy vậy, sau khi Văn Trường đăng lời xin lỗi lên trang cá nhân của anh, rất nhiều ý kiến bình luận đã bày tỏ sự thông cảm với sai sót của thủ thành người Vĩnh Phúc.
Dẫu sao Hassanal Bolkiah Trophy cũng chỉ là một giải giao hữu, trước mắt Văn Trường cùng các đồng đội tại U19 Việt Nam vẫn còn rất nhiều mục tiêu quan trọng tại giải vô địch U19 ĐNA và sau đó là vòng chung kết U19 châu Á sắp diễn ra.
Thế nên họ cần phải biết cách vượt qua thất bại này để hoàn thiện mình nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước.