Vũ Cát Tường giãi bày nỗi ‘yêu xa’ trong single mới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu xa viết về một câu chu‌yện tìn‌h buồn nhưng không ủy mị. Khi nhận ra tình cảm rạn nứt, hai người trẻ chấp nhận nói lời xa nhau để mong chờ một ngày mai tốt đẹp hơn.
Vũ Cát Tường giãi bày nỗi ‘yêu xa’ trong single mới
Cát Tường cá tính trên sân khấu phòng trà We, TP HCM tối 22/8.

Tối 22/8, Vũ Cát Tường tái ngộ khán giả TP HCM bằng một mini show. Vẫn với phong cách tom bloy cùng lối dẫn chuyện chân thành, cô lôi cuốn người nghe vào không gian âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân. Khi hát phong cách của Vũ Cát Tường khá dí dỏm. Những cái lúc lắc đầu, giơ tay rồi khảy nhẹ theo điệu nhạc, giậm chân khi nhẹ lúc mạnh tạo nên nét riêng không thể nhầm lẫn. Nhờ thế, nhữg cảm xúc mà cô mang đến luôn mới lạ dù cô hát lại không biết bao nhiêu lần bài: Đông, Vết mưa, Bài hát ru mùa đông, Có khi nào rời xa...

Những tâm sự về hoàn cảnh sáng tác ca khúc của Cát Tường luôn mang nhiều thú vị. Không chỉ nhằm giúp khán giả hiểu hơn bài hát, việc trò chuyện thường xuyên diễn ra đơn giản vì đó là nhu cầu của bản thân cô - nhu cầu được chia sẻ cảm xúc, những trải nghiệm trong cuộc sống. Cát Tường cho biết, cô vừa có một tháng sang Mỹ để du lịch và học hỏi. Thành phố Boston với các trường đại học, đông đảo du học sinh cùng những câu chuyện về tình yêu của họ đã gợi ý tưởng để cô viết Yêu xa - single vừa phát hành.

Yêu xa viết về một câu chu‌yện tìn‌h buồn nhưng không ủy mị. Khi nhận ra tình cảm rạn nứt, hai người trẻ chấp nhận nói lời xa nhau để mong chờ một ngày mai tốt đẹp hơn. Thế nhưng để có được trạng thái lạc quan này, Vũ Cát Tường đã mất thời gian trải nghiệm, nhìn và lắng nghe xung quanh. Cô nhận ra rằng: "Những trách hờn trong tình yêu sau khi tan vỡ chỉ làm khắc sâu vào nỗi dau trong lòng đối phương. Trách hờn cũng chẳng để làm gì". Từ đó, cô đã thay lời hát: "Quặn thắt tim anh từ lúc, em thay đổi nhưng anh nào hay", thành "Quặn thắt tim anh từ khi, ta phải nói chia xa từ đây" ở phần điệp khúc. Cũng vì luôn hướng tới sự vị tha trong tình yêu, cô đã viết đoạn kết có câu: "Cảm ơn em. Xin cảm ơn em...". Dù lời hát nghe có vẻ khuôn sáo, nó lại cần thiết cho thái độ trân trọng "những phút giây thật tuyệt vời" mà người trong cuộc có được sau cuộc tình.

Ở bài hát mới nhất chưa kịp đặt tên, Cát Tường khiến nhiều khán giả cười ồ khi cho biết đã áp dụng định luật chuyển hóa năng lượng trong bộ môn Vật lý vào tinh thần của sáng tác. Cô nói: "Tôi thấy tình yêu cũng như năng lượng vậy. Nó không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Khi mình nhận thấy sự quan tâm từ người ta không còn đủ như trước, thì có nghĩa nó đã được bảo toàn.. ở một ai đó khác". Vừa đệm piano, vừa thủ thỉ cảm giác thiếu hụt tình yêu, Cát Tường nhận nhiều tán thưởng ngay trong lần đầu giới thiệu.

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ chú trọng việc học để mang đến những sản phẩm tử tế cho khán giả.

Hai bài hát mới sẽ nằm trong album đầu tay mà cô dự tính phát hành cuối năm nay. Sản phẩm này cũng là một trong những nguyên nhân khiến trong nửa năm qua, Cát Tường hoạt động ít sôi nổi hơn thời gian mới bước ra khỏi chương trình Giọng hát Việt. "Tôi không muốn trượt dài theo việc biểu diễn mà lơ là việc học. Hát và học phải luôn song hành để xây dựng nền tảng cho một bước đi chắc chắn", cô nói và không quên khoe đang làm Đồ án tốt nghiệp. Nếu mọi việc diễn ra đúng tiến độ, cô sinh viên Đại học Quốc tế ngành Kỹ thuật Y Sinh sẽ tốt nghiệp trong năm tới.

Về âm nhạc, chính vì luôn đặt sự khắt khe cho bản thân mà Cát Tường không ngừng học hỏi. Thời gian qua, ngoài việc tiếp tục trau dồi lớp piano, cô còn học thêm trống và tham gia khóa đào tạo về hòa âm, phối khí. Cô muốn tự mình thực hiện các khâu cho sản phẩm âm nhạc của mình.

"Xác định hướng đi lâu dài với âm nhạc, tôi cần có đủ kiến thức để luôn mang đến những sản phẩm tử tế cho khán giả", Cát Tường nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật