Dù cố gắng tôi vẫn chỉ là người chồng cô đơn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đặt lá đơn trên bàn và bắt đầu một ngày làm việc, trả lại em chiếc áo ngày xưa, từ nay tôi sẽ khô‌ּng mặ‌ּc nó nữa, thật sự nó không còn vừa với tôi. “Giải thoát cho em“ - điều cuối cùng tôi làm cho em, người vợ cũ của mình.
Dù cố gắng tôi vẫn chỉ là người chồng cô đơn
Ảnh minh họa

Tôi là tác giả bài viết "Có lẽ vợ đã hết yêu anh thật rồi". Kể từ khi nhận được những góp ý của các bạn, tôi đã cố gắng để vun đắp gia đình. Tôi không tự tin về bản thân nhưng chắc chắn đã cố gắng đến mức có thể. Ngay từ lúc tâm sự với vợ những điều liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tôi tự nhủ sẽ lắng nghe ý kiến của cô ấy và thay đổi mặc dù trước đó tất cả những gì tôi làm cũng chỉ vì gia đình và vì với tôi chỉ cần gia đình là quá đủ.

Sự thật lại trớ trêu, tôi càng cố gắng thì sự vô cảm ấy càng tăng, nó tăng nhanh đến mức từ những lời nói khó nghe trở thành những lời mỉa mai, châm biếm. Tôi không thay đổi để nhận được những việc đó, em vẫn vậy, quan tâm người khác, thậm chí đến cả gia đình người khác, còn tôi vẫn chỉ là người chồng cô đơn.

Tình cờ trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi nhìn thấy những dòng tin nhắn của em dành cho một người bạn đã có vợ, em bảo tôi là người chồng không ra gì, suốt ngày làm em khó chịu, rằng em đến với tôi cũng chỉ vì con mà thôi. Tim tôi như thắt lại, em đã kể chuyện gia đình mình cho một người khác giới, em không bảo vệ gia đình mình mà còn muốn nó tan vỡ. Tức giận trong tôi càng dâng trào khi đọc tin nhắn trả lời "Kiếm dượng cho con em đi".

Thật sự tôi không kiềm chế được nữa, cái tôi trong mình bấy lâu luôn đứng sau gia đình giờ đã lên tiếng. Tôi trực tiếp hỏi em về những tin nhắn, em im lặng và tặng tôi một câu "Sống với nhau mà không hạnh phúc thì giải thoát cho nhau đi". Thức trắng cả đêm, suy nghĩ về gia đình, nhìn đứa con trai đang ngủ thấy xót xa trong lòng, nhìn tấm ảnh cưới treo trong phòng mọi cảm giác lại ùa về. Sao hôm nay cảm giác thật nặng trĩu, còn em vẫn như mọi khi, nhắm mắt nằm bên con.

Bắt đầu ngày mới với một lá đơn, tôi đã chọn và giờ sẽ thực hiện, sẽ cố gắng chăm sóc con trai cho dù thời gian gặp con là rất ít. Đặt lá đơn trên bàn và bắt đầu một ngày làm việc, trả lại em chiếc áo ngày xưa, từ nay tôi sẽ khô‌ּng mặ‌ּc nó nữa, thật sự nó không còn vừa với tôi. "Giải thoát cho em" là điều cuối cùng tôi làm cho em, người vợ cũ của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật