‘Rắn mất đầu’ vẫn đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Atletico Madrid đã đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha sau khi có trận thắng 1-0 rất chặt chẽ trước Real Madrid. Ngay khi HLV di‌ego Simeone bị đuổi vào phút 26, Atletico vẫn thi đấu rất hiệu quả và có tổ chức khiến Real im tiếng.
‘Rắn mất đầu’ vẫn đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha
Siêu cúp Tây Ban Nha

Atletico đã có lợi thế từ trận hòa 1-1 tại lượt đi ở Bernabeu. HLV Ancelotti của Real Madrid nhận định rằng Atletico sẽ chơi phòng ngự phản công ở trận lượt về và Real phải đá mạnh mẽ, tốc độ để giành chiến thắng.

Nhận xét đó rất đúng, Real đã chơi mạnh mẽ, tốc độ ngay từ đầu và cũng thua rất sớm trong một đợt phản công vào phút thứ 2. Bàn thua sớm buộc Real phải tiếp tục theo đuổi chính sách đá tấn công nhưng họ không tận dụng được bất kỳ cơ hội nào.

Ngay cả khi HLV Simeone bị đuổi thì Atletico vẫn như hòn đá tảng vững chắc trước các dòng tấn công của Real. Tỷ số 1-0 được giữ đến phút cuối và Atletico thắng chung cuộc 2-1 để giành Siêu cúp Tây Ban Nha. Một sự trả thù ngọt ngào cho thất bại tại chung kết Champions League cách đây 3 tháng. Và đây cũng là danh hiệu thứ 5 của Simeone cho Atletico kể từ khi ông đến sân Calderon.

Sở dĩ Real chơi kém cỏi trong trận này là do họ tự hủy hoại sức mạnh của mình. Trận lượt đi, cầu thủ chơi nổi bật trong đội hình Real là Di Maria nhưng anh không được gọi vào danh sách đăng ký thi đấu trận lượt về. Ronaldo vào sân từ ghế dự bị hoạt động không hiệu quả vì chấn thương, Real đã chơi vô hại trong hiệp 2  Khi hỏi về chuyện Di Maria sau trận, HLV Ancelotti đã tỏ ra nóng giận và nói xẵng: "Đó là vấn đề chuyên môn, là chuyện của tôi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật