Để lại sau lưng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em 27 tuổi, vừa ly hôn, sống một mình cùng với con trai ba tuổi.Em có nghề nghiệp, lương ổn định, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn quá nếu không có những điều tiếng gièm pha, những hành động phá rối của chồng cũ và gia đình bên ấy.
Để lại sau lưng
Ảnh minh họa

Chồng cũ em cũng đi làm, lương cao, nhưng mỗi tháng chỉ chuyển cho em hai triệu đồng tiền cấp dưỡng nuôi con, tháng nào đóng học phí cho con thì anh ta trừ tiền lại. Vậy mà cả gia đình bên ấy nói mẹ con em bòn tiền của chồng cũ. Họ kể lể, nói với mọi người rằng ba má em sống nhờ tiền đó, rằng em thủ đoạn, tham tiền, cầm tiền của chồng cũ gửi nuôi con để đi bao tình nhân, rằng em lười biếng hư hỏng… Những lời lẽ đơm đặt khiến em uất hận, đã tự nhủ đừng nghe, đừng quan tâm nhưng thú thực em khó chịu quá, vì liên quan đến cả ba má em nữa. Trong khi đó, lúc chia tay, chồng cũ em mới là kẻ so đo từng đồng, cả căn nhà, đồ đạc, tiền bạc cũng đòi chia hết, tới tháng tính đếm, trừ tiền từng đồng. Em định sắp tới bên nhà đó có việc, em chở con về sẽ nói với ông bà và anh ta một lần cho ra chuyện, chứ nếu mình cứ ứng xử thiện chí, mà người ta cố tình bới móc như vậy thì cũng uổng công thôi…

Em Hoa thân mến,

Mình ứng xử thiện chí là để cho mình, cho con mình có con đường bước tới ngày mai, bước tới hạnh phúc, chứ không phải để hơn thua gì với chồng cũ và với gia đình anh ấy. Họ dù tốt xấu thì cũng là một quãng đời đã qua, em hãy để họ lại sau lưng và đi về phía trước. Đôi co qua lại, nói một lần hay nói nhiều lần chỉ làm mình tốn thêm thời gian, công sức, chưa kể những lần nói đi nói lại đó có thể là đề tài để cho họ tiếp tục gièm pha, nói xấu em. Lần tới nhà chồng cũ có việc mà em phải về, thì cũng là về cho trọn đạo nghĩa, chứ không phải về để gây gổ hơn thua. Hơn nữa, mẹ con em về bên đó, thế yếu, lỡ có chuyện gì xảy ra, em khó xử mà thằng bé mới ba tuổi cũng dễ bị tổn thương. Xét về “binh mã” lẫn về “thế trận”, mình đều bất lợi, Hạnh Dung khuyên em đừng bao giờ tính cách đó.

Việc đối phó với tin đồn, với dư luận ác ý… là việc người đàn bà nào cũng phải trải qua sau cuộc ly hôn, em cứ bình tĩnh giải quyết. Người ta nói một hồi cũng hết chuyện, nói đi nói lại mãi chuyện cũ cũng nhàm. Em không thể bịt miệng người ta mà chỉ có thể chứng minh bằng khả năng lao động, nuôi con, xây dựng gia đình mới của mình. Nếu em làm được, người ta sẽ tự động im lặng thôi. Em nên nói chuyện với ba má, để ba má trở thành hậu phương của em, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Riêng chuyện “trừ tiền”, đơm đặt của anh chồng cũ, hãy coi như mình đã may mắn không phải sống chung với con người bủn xỉn, keo kiệt, lại hay kể lể ấy, để củng cố thêm niềm tin vào quyết định ly hôn đúng đắn của mình, và mạnh mẽ lên để bắt đầu cuộc sống mới. Có tiền cấp dưỡng hay không có, em vẫn là người mẹ của con em, vẫn phải nuôi dạy con nên người. Việc nói xấu, vạch ra thói bần tiện của chồng cũ không khiến em tốt hơn lên hay hạnh phúc hơn.

Đã ly hôn là không dây dưa gì nữa, như một căn bệnh đã hành hạ mình bao lâu, nay đã dứt, em phải cố gắng tự lập, tự cường, thì bệnh sẽ không tái phát. Mặc kệ ai muốn thì cứ việc tính toán cho kỹ mà trừ tiền, so đo kể lể em ạ, niềm vui sống của mình đáng giá hơn nhiều so với món tiền ấy, sự sân si ấy. Chúc em sống vui, sống mạnh mẽ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật