Diễn viên Thanh Thuý: “anh Phê“ là người lãng mạn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Khán giả nói “anh Phê” trên phim đào hoa, đa tình. Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét anh Thịnh ngoài đời lúc nào trông cũng nghiêm nghiêm. Còn với tôi, ông xã luôn là người biết thông cảm và chia sẻ, cả trong cuộc sống lẫn công việc, và rất lãng mạn“ - diễn viên Thanh Thuý, phu nhân của đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ.
Diễn viên Thanh Thuý: “anh Phê“ là người lãng mạn
Ảnh minh họa

Nhiều người bảo không phải chung sống với bố mẹ chồng là một điều may mắn, nhưng với tôi đó là một thiệt thòi vì bố mẹ anh Thịnh đã không còn nữa. Chưa có điều kiện ra ở riêng nên chúng tôi vẫn sống cùng một chị gái và gia đình anh trai của chồng. Cuộc sống không khó chịu như nhiều người vẫn lầm tưởng. Bản thân tôi là con một, bố tôi lại mất sớm, nhà neo người nên khi lấy chồng, được sống trong cảnh sum vầy, đông đúc như thế, tôi thích lắm. Dù nghèo nhưng mọi người sống với nhau rất tình cảm và đặc biệt rất yêu thương tôi.

Mới cưới nhau nhưng vì công việc nên anh Thịnh đi vắng suốt. Nhiều lúc thấy tủi thân lắm, may mà còn có chị em trò chuyện, tâm sự cho đỡ buồn. Được chiều chuộng từ bé nên tôi vụng lắm, hầu như chẳng biết làm gì. Các chị cứ tranh làm hết, tôi chỉ phải vào phụ bếp, nhặt rau, rửa chén, mà có lúc chén cũng chẳng phải rửa nữa. Anh Thịnh luôn chê tôi chậm chạp nên đôi lúc cứ nghĩ đến cảnh ra ở riêng, không có mọi người thì không biết tôi sẽ xoay sở thế nào.

Anh Thịnh cũng đang cố gắng làm việc, dành dụm tiền xây nhà, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề đó. Điều tôi mong muốn trong năm mới là vợ chồng đủ tiền mua được một chiếc xe. Cả hai đều rất hay phải đi diễn xa, nhiều lần thấy vất vả và nguy hiểm lắm.

Khán giả nói “anh Phê” trên phim đào hoa, đa tình. Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét anh Thịnh ngoài đời lúc nào trông cũng nghiêm nghiêm. Còn với tôi, ông xã luôn là người biết thông cảm và chia sẻ, cả trong cuộc sống lẫn công việc, và rất lãng mạn. Có nhiều đêm tôi bị mất ngủ, anh mang ghita ra vừa đàn vừa hát cho tôi nghe, thế là thức cùng nhau luôn. Tính tôi vốn trẻ con và được chiều chuộng từ bé, còn anh thì bố mẹ mất sớm, là em út trong gia đình 12 anh chị em nên từ nhỏ anh đã sống tự lập, chín chắn và sâu sắc. Chính những điều đó khiến tôi càng yêu chồng và muốn bù đắp cho anh hơn dù biết rằng mình vẫn còn vụng về trong khoản “nữ công gia chánh”.

Nhà tôi vốn theo đạo gốc nên hàng tuần tôi vẫn đi lễ đều. Anh Thịnh cũng tranh thủ thời gian để hai vợ chồng cùng nhau đi lễ. Mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi luôn đọc kinh cầu nguyện. Hồi đầu anh Thịnh chưa quen, cứ thấy thế là lại nhìn vợ cười thông cảm: "Sao phải đọc kinh hoài vậy trời?”. Nói vậy thôi nhưng rồi cũng ngồi dậy đọc cùng vợ, giờ thì đã trở thành thói quen rồi.

Sang năm mới, vợ chồng tôi chưa muốn sinh con vì nhiều người bảo tuổi tôi không hợp năm Sửu nên chắc phải đợi đến năm 2010 dù hai vợ chồng và họ hàng muốn có cháu bế lắm rồi. Tôi mong muốn sau này mình sẽ có hai thiên thần sinh đôi thật dễ thương. Với vợ chồng tôi, con trai hay con gái không quan trọng nhưng gia đình tôi hầu như toàn sinh con gái nên mẹ tôi vẫn ao ước có thằng cháu ngoại.

Hiện giờ, vợ chồng tôi vẫn đang trong giai đoạn cố gắng về công việc, chắt bóp cho cuộc sống sau này. Gia đình hai bên không giàu có gì nên hai đứa phải tự thân vận động. Thú thật, lấy chồng rồi tôi bỏ hẳn thói quen xài sang ngày xưa, mỗi lần quảng cáo, đóng phim là dành hết vào mua sắm. Bây giờ, tôi đã sống có trách nhiệm và biết tiết kiệm trong chi tiêu. Tôi từng yêu một người rất giàu có nhưng rồi tôi nhận ra rằng của cải, tiền bạc chẳng bao giờ giữ nổi hạnh phúc và sẽ không có người đàn ông nào trên đời hiểu và yêu thương tôi hơn ông xã của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật