Ngư‌ời tìn‌h luôn tỏ ra dễ vỡ như pha lê

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngư‌ời tìn‌h hiểu và chia sẻ với các anh nhiều hơn vợ? Cũng có thể vì ngư‌ời tìn‌h chỉ có mỗi việc làm đẹp, ngồi nghe anh nói, than vãn, nũng nịu, vòi vĩnh khi có thể, làm cho bản thân yếu đuối, dễ vỡ như pha lê vậy.
Ngư‌ời tìn‌h luôn tỏ ra dễ vỡ như pha lê
Ảnh minh họa

Xã hội ngày nay nam nữ bình đẳng, đã qua rồi thời vợ ở nhà lo con cái chờ chồng về nuôi. Phụ nữ ngày nay cũng phải bon chen ngoài xã hội, phấn đấu không kém đàn ông, bên cạnh đó những việc không tên ở gia đình phải luôn đảm bảo. Nếu nói áp lực thì ai hơn ai?

Trải qua thời gian dài yêu đương lãng mạn mới đi đến hôn nhân, khi đã là vợ chồng rồi có quá nhiều thay đổi xảy ra. Để thích nghi với cuộc sống mới, mỗi người phải tự bỏ đi những thói quen mà đối phương không thích, đôi khi cần thiết phải biết thu mình lại để làm tròn trọng trách với gia đình.

Cánh đàn ông đưa ra những lý do để bồ bịch, than vãn là vợ không biết chia sẻ, lúc nào cũng la toáng lên, không ngọt dịu, chỉ cần thủ thỉ bên tai là các anh sẵn sàng làm hết mọi chuyện. Có bao giờ các anh tự hỏi “Tại sao vợ lại thay đổi” như thế không? Người con gái ngày xưa các anh yêu đâu rồi? Phụ nữ không biết than vãn, bồ bịch sao? Không có lý do sao?

Các anh chỉ biết mỗi ngày đi làm, cuối tháng lĩnh lương về đưa cho vợ, giữ lại một ít để chi tiêu cho tháng sau. Các anh nghĩ như thế là tròn trách nhiệm rồi? Trong khi vợ phải tính toán chi ly, cân đong đo đếm. Phần chi cho gia đình, con cái, nội ngoại hai bên, ơn nghĩa với xóm làng, bạn bè, phần để cho lúc khó khăn, bệnh đau, phần tích lũy để thay đổi điều kiện sống. Bao nhiêu thứ đè nặng trên vai trách sao không thay đổi?

Cuối ngày, các anh có thể bù khú với bạn bè vài ly bia, có khi còn tăng hai, tăng ba đến tận khuya mới về nhà. Hôm nào về sớm cũng chỉ xem báo, tivi... Còn vợ thì sao? Hết giờ làm ba chân bốn cẳng chạy nhanh đón con, tranh thủ ghé chợ để còn kịp bữa cơm chiều. Về đến nhà là lao vào bếp múa thật nhanh tay kẻo chồng con đói, ăn uống xong tranh thủ kiểm tra bài vở cho con, cho chúng ngủ đúng giờ rồi tiếp tục những việc không tên đến tận khuya mới xong, tắm rửa lên tới giường là chồng đã ngủ say lắm rồi. Như thế không phải là chia sẻ cùng các anh sao? Vợ còn có thể la toáng là các anh nên mừng đó chứ.

Mỗi ngày đều như thế, công việc công ty, việc nhà…, phụ nữ không bị áp lực sao? Các anh chia sẻ gì với vợ? Luôn đòi hỏi, tham lam, ích kỷ ngoại tình còn biện minh cho hành động. Vợ không hiểu, không chia sẻ, thông cảm, không tìm được tiếng nói chung nên các anh bị áp lực, stress, phải tìm người hiểu mình để chia sẻ.

ngư‌ời tìn‌h hiểu và chia sẻ với các anh nhiều hơn vợ? Cũng có thể vì ngư‌ời tìn‌h chỉ có mỗi việc làm đẹp, ngồi nghe anh nói, than vãn, nũng nịu, vòi vĩnh khi có thể, làm cho bản thân yếu đuối, dễ vỡ như pha lê vậy. Các anh muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đứng ra che chở, bảo vệ, vì bao lo toan các anh đã có vợ ở nhà, để khi có cơ hội thì đem vợ ra so sánh. Thật là khập khiễng, bất công!

Hay cho câu “Dù có thế nào các anh cũng không bao giờ bỏ gia đình”, chỉ cần vợ níu kéo các anh sẽ quay về. Không phải các anh đã bỏ gia đình từ khi tìm người chia sẻ và cặp kè với người thứ ba sao? Sau tất cả vợ phải nhận lỗi và níu kéo sao? Khi tìm đến với người thứ ba thì tình yêu dành cho vợ đâu còn? Vậy vợ phải níu kéo gì nơi các anh? Tại sao?

Các anh có thử đặt mình vào vợ mà suy nghĩ chưa? Nếu vợ cũng nghĩ như các anh, cũng cần người chia sẻ, cũng tìm chút ngọt ngào bên ngoài liệu các anh sẽ ra sao? Gia đình sẽ thế nào? Tất nhiên đổ vỡ không bao giờ tốt cả nhưng sống chung với sự phản bội, tình yêu, lòng tin bị tổn thương thì có hạnh phúc? ngoại tình không phải là bệnh, không thể uống kháng sinh để điều trị, được một lần chắc chắn sẽ có lần sau và lần thứ n.

ngoại tình là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Từ xa xưa xã hội đã lên án kẻ ngoại tình, không có lời nói, hành động nào để biện minh cho việc đó. Thế nên khi vợ chồng cảm thấy không thể chấp nhận, chịu đựng và không cần nhau nữa thì nên rõ ràng, dứt khoát để giữ cho nhau chút lòng tôn trọng còn xót lại, đừng lén lút cặp bồ để tan vỡ trong hận thù, làm khổ cả hai. "Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo. Không tình nào say đắm hơn em (anh) đâu".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật