Tâm sự cảm động của mẹ đơn thân 19 tuổi về bố thương con

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngưỡng mộ người đàn ông sẵn sàng quên đi việc ngồi cafe hay tụ tập, nhậu nhẹt với bạn để dành thời gian dẫn con đi chơi, bà mẹ đơn thân 19 tuổi đã có chia sẻ cảm động trên Facebook.
Tâm sự cảm động của mẹ đơn thân 19 tuổi về bố thương con
Chia sẻ cảm động trên Facebook.

Nội dung như sau:

Hôm nay mình vô tình thấy cảnh này và muốn chụp lại nó.

Mình thấy ngưỡng mộ những người đàn ông này, vụng về, hậu đậu nhưng mỗi người họ đều thể hiện tình thương khác nhau với tình cảm khác nhau, nhưng đều chung 1 tình yêu trìu mến cho những đứa con bé bỏng của họ. Dù mệt, dù việc nhìn đứa con họ chơi mấy trò chơi chán ngắt, dù họ ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn kiên nhẫn với tình yêu của mình... Bất giác thấy ghen tị với những người vợ ở nhà của họ. Dù không biết họ có xinh đẹp, cao sang hay thế nào, nhưng điều may mắn nhất của họ là được sở hữu những người chồng kiên nhẫn thế này, biết san sẻ chia gánh nặng không chỉ cơm áo gạo tiền mà còn việc dành thời gian chăm sóc con, tạm quên đi việc ngồi cafe với bạn, những lúc tụ tập bia bọt, thuốc, nước để ngồi ngáp ở những khu vui chơi, hay cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại để chơi game trong lúc mấy đứa con nhỏ đang nô đùa trong kia. Mình chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn việc làm mẹ ở tuổi 19. Cũng không bao giờ hối hận vì sự chọn lựa là singer mom khi đang có trong tay tất cả và ra đi với tất cả là số 0... Điều mình bận tâm là làm sao để nuôi dưỡng 1 tờ giấy trắng ngần được đầy đủ, được yêu thương mà không thấy tự ti với xã hội rằng mình chỉ là 1 đứa trẻ con thiếu vị trí của người cha. Làm sao để tình yêu bé bỏng của mình luôn được tròn đầy 1 nụ cười trên môi.

Cuộc đời này thật sự không biết thế nào. Phụ nữ đến lúc lấy chồng mới biết ai sướng ai khổ... Xinh đẹp khôn ngoan không bằng may mắn. Phải không?
Nhiều dân mạng xúc động sau khi đọc tâm sự trên và cầu chúc cho bà mẹ đơn thân này sớm có được nửa kia như ý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật