Cô gái Mỹ nghi giết mẹ, giấu trong va li, than phiền chuyện ở tù

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
AFP dẫn lời luật sư của Heather Mack, cô gái Mỹ 19 tuổi bị nghi đã giết và giấu xác mẹ mình trong va li ở Bali (Indonesia), nói rằng cô đang mang thai và tố cáo cô bị đánh đập khi bị tạm giam.
Cô gái Mỹ nghi giết mẹ, giấu trong va li, than phiền chuyện ở tù
Heather Mack (che mặt) được một nữ cảnh sát Bali dẫn giải

Mack phủ nhận mọi sự dính líu đến cái chết của mẹ, đồng thời cáo buộc cảnh sát Bali đã đe dọa không cho cô ăn uống nếu cô không trả lời các câu hỏi của họ. Luật sư Michael Elkin cho biết Mack không được đối xử tốt khi đang mang thai khoảng hai tháng. Tuy nhiên cảnh sát Bali đã bác bỏ cáo buộc trên.

th‌i th‌ể lõa lồ, bị đánh bầm giập của bà Sheila von Wiese Mack, 62 tuổi, được phát hiện trong một chiếc vali dính máu trong cốp một chiếc taxi bên ngoài khách sạn St Regis ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Nusa Dua, tại Bali (Indonesia).

Con gái của bà và bạn trai Tommy Schaefer, 21 tuổi, cùng đi nghỉ với nạn nhân, đã bị bắt một ngày sau đó khi chạy trốn khỏi khách sạn. Cảnh sát cho biết họ có bằng chứng mạnh mẽ chống lại cặp đôi này, và nghiêng về khả năng buộc tội họ giết người có tính toán, một tội có thể đối mặt với hình phạt tối đa là t‌ử hìn‌h ở Indonesia.

Mack và bạn trai của cô được gọi là nghi phạm trong vụ án, nhưng theo hệ thống tư pháp của Indonesia, hai người sẽ chỉ bị chính thức buộc tội khi bắt đầu phiên tòa.

Cảnh sát trưởng thủ phủ Denpasar của Bali khẳng định tất cả người bị giam giữ ở đây được đối xử tốt và ông ta “không muốn bình luận về cáo buộc vô lý của luật sư người Mỹ”. Phía Mỹ đã cử một nhân viên FBI đến Bali để giúp đỡ trong việc điều tra. Trong khi đó một bác sĩ địa phương hôm 17/8 tiết lộ một chi tiết mới của vụ giết người, là nạn nhân đã bị cắt cổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật