Chồng nhiệt tình chữa… hiếm muộn cho vợ bạn thân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng tôi có người bạn thân tên H., lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, giờ lại làm cùng cơ quan. Sau khi chúng tôi cưới nhau, vì lo bạn sống độc thân, anh nhiệt tình làm ông mối, se duyên cho bạn có đôi.
Chồng nhiệt tình chữa… hiếm muộn cho vợ bạn thân
Ảnh minh họa

Sau đám cưới của chúng tôi 2 tháng thì H. và V. cũng kết hôn. Cặp vợ chồng mới cưới rất hạnh phúc. V. là một phụ nữ xinh xắn, có nghề nghiệp ổn định, được trọng dụng ở công ty. Vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng, còn vợ chồng họ mua một căn hộ chung cư cao cấp. Cuộc sống tưởng yên ấm, hạnh phúc dài lâu nhưng lấy nhau 3 năm mà H. và V. chưa có con, còn vợ chồng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh.

Thi thoảng chồng ấm ức bảo tôi: người trong cơ quan cứ bảo vì anh làm mối cho nên vợ chồng H. mới… bị điếc. Họ bảo mình khó khăn lắm mới sinh được thằng cu nên lây sang nhà kia. Anh có vẻ bực bội không yên trong lòng. Lời ra tán vào, chồng tôi dần mất kiên nhẫn. Công việc cơ quan bận là thế mà cứ về đến nhà là anh vào mạng tỉ mẩn tra cứu thông tin về hiếm muộn. Nhiều khi tôi phát tủi thân vì đêm khuya chồng vẫn say sưa bên máy tính.

Ngày nghỉ, anh cũng chẳng ở nhà với vợ con mà hối hả đưa hai vợ chồng H. đi kiểm tra ở khắp nơi. Tuy tôi không thoải mái lắm nhưng sợ chồng chê nhỏ mọn nên không nói gì.

Thế rồi chưa có kết quả khả quan gì thì H. nhận quyết định của cơ quan đi công tác nước ngoài nửa năm. Trong lúc H. còn lưỡng lự thì V. và chồng tôi động viên H. nên đi vì sự nghiệp, chuyện con cái đợi H. về rồi tính tiếp. Chồng tôi còn nhiệt tình hứa chăm sóc cho V. khi H. vắng nhà.

Phải nói thêm rằng V., H. và chồng tôi trước đây là bạn học chung đại học. V. hồi ấy nổi danh là hoa khôi của trường, được nhiều chàng trai yêu thầm, trong đó có cả chồng tôi. Nhưng hồi đó chồng tôi nhút nhát không dám tỏ tình. Rồi số phận sắp đặt cho tôi gặp và lấy anh. Từ đó đến nay, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè khá tốt. Chuyện trước kia, anh hồn nhiên kể lại cho tôi nên tôi không nghi ngờ gì.

Nhưng kể từ khi H. đi công tác, những lời xầm xì xung quanh mối quan hệ của chồng tôi và V. bắt đầu xuất hiện. Người ta bàn tán sau lưng tôi rằng chắc chồng tôi phải thế nào với V. chứ ai đời bạn thân lại nhiệt tình thế. Biết đâu lại có chuyện 3 người ở đây?

Ban đầu tôi phớt lờ những lời thị phi, nhưng nghe nhiều, nghe lâu lại thấm. Tôi để ý đến hành động của chồng nhiều hơn. Quả thực sự quan tâm của anh với V. có lúc thái quá khiến tôi khó chịu. Chẳng hạn, chỉ cần V. nhắn một câu, anh lập tức bỏ việc chạy qua, V. kêu hơn sốt một chút, anh lo lắng đi mua đồ ăn, thuốc uống… Tôi nhắc khéo thì anh bảo, H. là bạn nối khố của anh, lại có lời nhờ vả nên anh không thể không giúp.

Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi nói đưa V. đến gặp một lang y nổi tiếng chữa hiếm muộn ở Hải Dương. Quãng đường chỉ gần trăm cây nhưng hôm đó tận gần sáng anh mới về đến nhà, tôi hỏi lý do thì anh ậm ừ không nói.

Tôi thấy khó chịu trong lòng quá, nhưng nói chồng ngoại tình thì không có chứng cứ. Tôi hoang mang chưa biết phải làm gì bây giờ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật