Giết bạn thân do ảo giác ‘hàng đá’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị ảo giác do dùng m‌a tú‌y, Hưng cầm búa đánh vào đầu bạn thân vì cho rằng anh này đến giết mình.
Giết bạn thân do ảo giác ‘hàng đá’
bị cáo Hưng thừa nhận bị ảo giác do dùng hàng “đá“ nên giết bạn. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 15/8, TAND TP HCM tuyên phạt Lương Phúc Hưng (25 tuổi) án 8 năm tù về tội Giết người. Theo HĐXX, thời điểm gây án, Hưng bị loạn thần do sử dụng chất gây ảo giác nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 15/8/2013, tại tiệm Internet trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Hưng được Long nhờ giữ hộ chiếc ví. Vài tiếng sau Hưng về, quên trả ví cho Long.

Khi nghe bạn nói sẽ đến lấy lại ví, Hưng nghĩ Long đến giết mình nên chuẩn bị búa. Hưng ở trên gác ném chìa khóa phòng xuống cho Long tự mở cửa và khi cậu bạn vừa bước chân lên cầu thang, Hưng đã vung búa.

Long chân té xuống nền nhà, cố chạy ra ngoài khóa cửa để Hưng không thể đuổi theo. Theo kết quả giám định, Long bị thương tích 28%.

Tại tòa, Hưng khai không có mâu thuẫn với Long, cả hai chơi thân đã hơn một năm. Hưng cho rằng, do dùng hàng "đá" trong một thời gian dài, bị ảo giác, nghĩ Long đến để giết mình nên ra tay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật