Bạn trai không chịu dành tiền tổ chức đám cưới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lương anh mỗi tháng hơn 6 triệu, em bảo anh một tháng trích ra mỗi người 3 triệu để hơn một năm sau sẽ làm đám cưới. Anh không đồng ý, nói để mẹ lo, mình anh lo không nổi.
Bạn trai không chịu dành tiền tổ chức đám cưới
Ảnh minh họa

Em và người yêu dự định đám cưới, anh mong cưới sớm còn em chưa muốn lập gia đình. Vì chiều anh, em bằng lòng kết hôn, biết anh lâu nay không để dành tiền nên em bàn với anh kế hoạch dành tiền làm đám cưới. Lương anh mỗi tháng hơn 6 triệu, em bảo anh một tháng trích ra mỗi người 3 triệu để hơn một năm sau sẽ làm đám cưới. Anh không đồng ý, nói để mẹ lo, mình anh lo không nổi. Em biết lâu nay anh đi làm không đưa tiền cho mẹ nên em bảo anh phải lo, không để mẹ lo được. Anh nhất định không đồng ý chuyện em bàn, nói nếu vậy thì thôi, mình anh không có khả năng.

Em không yêu cầu gì lớn lao trong một đám cưới, chỉ cần tổ chức cho có là được, rồi hai đứa sống với nhau, tiếp tục làm ăn. Gia đình em khá giả hơn nhà anh rất nhiều, để lo một cái đám cưới nhà em chỉ cần gom tiền trong 3 ngày là có mà chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn, còn số tiền đó đối với mẹ anh phải để dành nhiều năm trời. Em thấy bà cũng cực khổ cả đời rồi, nay chỉ cần anh hỗ trợ mẹ trong việc chuẩn bị tiền làm đám cưới thôi.

Tình cảm của hai đứa còn rất nhiều nhưng lấy chồng em vẫn mong lấy được người chịu bỏ công sức ra vì mình chứ không phải những lời nói suông. Em mong nhận được sự chia sẻ của mọi người vì không thể hỏi ai xung quanh cả, chuyện chúng em yêu nhau đã là đề tài không hay ở quê rồi. Tất cả vì chênh lệch kinh tế gia đình, học vấn, em đã tốt nghiệp đại học còn anh chưa học hết cấp 2. Nếu nói điều này gia đình em sẽ phản đối kịch liệt hơn bây giờ. Em thật sự không biết nói sao để người yêu hiểu được lòng mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật