Bị công an tóm vì lỡ ‘chém gió’ trên facebook

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi ’nghe hơi nồi chõ’, các đối tượng lượm lặt thông tin rồi về đổ công sức “thêm thắt, sáng tạo“ để chia sẻ lên mạng xã hội. Những trường hợp này đã phải trả giá bởi các thông tin trên đã gây tâm lý lo lắng, bất an cho không ít người.
Bị công an tóm vì lỡ ‘chém gió’ trên facebook
Thông tin trên FB do Thảo đăng tải bị điều tra

Tung tin VN có người nhiễm Ebola

Mới đây nhất, chiều 13/8/2014, cơ quan chức năng đã mời 2 đối tượng phát tán thông tin: “Việt Nam đã có người nhiễm virus Ebola” trên mạng Interrnet lên làm việc.

Danh tính của 2 phụ nữ phát tán thông tin trên là Nghiêm Thùy Trang (30 tuổi) và Vũ Hương Thảo (23 tuổi), trú tại Hà Nội.

Theo đó, ngày 11/8, Thảo dùng tài khoản facebook “Mẹ Gateau” đăng status "có người nhiễm virus Ebola tại Hà Nội". Sau đó, Thảo đã xóa status này nhưng ảnh chụp màn hình vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận đã đọc thông tin trên ở facebook của Trang và thêm thắt để tung tin.

Trưa 14/8, lãnh đạo PA83 Công an Hà Nội xác nhận tiếp tục triệu tập một đôi vợ chồng khác tung tin trên là vợ chồng Đỗ Thùy Linh (SN 1985, quê Hưng Yên) và Vương Bá Huy (SN 1983, ở Đống Đa, Hà Nội, là nguyên trung sỹ công an, đã ra khỏi ngành).

Như vậy, hiện đã có 4 người phát tán tin sai sự thật về bệnh dịch bị nhà chức trách mời làm việc.

Trước đó, cũng đã có nhiều trường hợp mang vạ vì tung tin thất thiệt lên mạng xã hội.

Cụ thể vào ngày 7/5/2013, Nguyễn Khánh Thành (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đã khiến nhiều người lo ngại khi đăng tải những thông tin về việc thiếu nữ bị kẻ xấu rạch đùi bằng dao lam dính máu HIV lên một trang mạng mà Thành làm quản trị.

Nguyễn Khánh Thành tại cơ quan CA Ảnh: Báo

Thành "chém" trên facebook rằng, Đội trưởng Đội số 8, Phòng PC 45, Công an TP Hà Nội – người làm chuyên án này trực tiếp kể, đã có 3 vụ xảy ra tại Nhà hát Lớn "Điều đáng buồn là các bạn không hề biết mình bị rạch cho đến khi gió lùa vào thấy xót, nhìn xuống thì đã rớm máu rồi...".

Tuy nhiên cơ quan chức năng đã đi tuần, kiểm tra rất nhiều tuyến đường nhưng vẫn không thấy hiện tượng gì. Chỉ sau 1 ngày xuất hiện tin đồn trên facebook, Thành nhanh chóng bị bắt giữ.

Tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt

Từ sáng 21/2/2013, thị trường, tài chính tiền tệ và chứng khoán Việt Nam đã chao đảo trước tin đồn một lãnh đạo ngân hàng bị bắt, thông tin này còn ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông.

Tổng cục An ninh II đã vào cuộc và làm rõ hành vi vi phạm của 3 đối tượng liên quan. Đó là, các đối tượng có biệt danh "casperkid" (SN 1980, đang làm việc tại chính ngân hàng BIDV - Hà Nội), “hungpvn” (SN 1976, làm việc tại Công ty Kỹ thuật và Sản xuất tại TP.HCM) và “danghocdoi” (SN 1985, đang làm việc về lĩnh vực môi trường).

Đối tượng có nickname "casperkid" khai, khi đang chơi ở sân tennis thì một người chơi cùng hỏi: "Có biết gì về thông tin ông T.B.H bị bắt không?", anh này liền dùng điện thoại di động đưa câu hỏi lên mạng xã hội là: "Có ai biết về việc Chủ tịch ngân hàng lớn thứ 2 ở Việt Nam sau Argi bị bắt không...?".

Hai người có nickname “hungpvn” và “danghocdo" cũng đưa thông tin lên mạng xã hội theo cách tương tự, mặc dù cả 3 người này không biết nhau, thậm chí có người còn không biết ông T.B.H là ai.

Vì tung tin thất thiệt trên, 3 đối tượng bị xử phạt hành chính tổng cộng là 35 triệu đồng.

Tương tự, vì tung tin bịa đặt lên fanpage Facebook, một thanh niên ở Quảng Bình cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt 25 triệu đồng.

Lập trang fanpage Facebook có tên Quảng Bình Quê Ta Ơi, Ngô Đình Sơn (21 tuổi, trú tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã đăng tin bịa đặt rằng: “Một tài xế xe Camry đi qua địa bàn xã Quang Phú (Đồng Hới) và va chạm với một ôtô vận tải, sau đó rút súng bắn chết hai người đi trên xe tải rồi trốn chạy”.

Tin này nhanh chóng được nhiều người dùng Facebook chia sẻ lại. Vì tội tung tin đồn nhảm này, Ngô Đình Sơn đã phải nộp phạt hành chính 25 triệu đồng.

Tự chui đầu vào rọ

Việc khoe khoang trên facebook cũng khiến nhiều kẻ đã phải nhận hậu quả đáng tiếc. Ví dụ như Phạm Lý Viễn (25 tuổi, Bắc Trà My, Quảng Nam), một đối tượng bị phát lệnh truy nã toàn quốc vào ngày 13/9/2013 về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My truy nã, đầu tháng 10/2013, Viễn trốn ra Đà Nẵng làm công nhân sơn tại một resort ở bán đảo Sơn Trà.

Nhưng ngày 11/10, thấy khung cảnh resort quá đẹp, Viễn lấy điện thoại nhờ đồng nghiệp chụp hình và đăng lên facebook cá nhân. Từ manh mối này, PC52 đã xác định nơi Viễn làm việc và tiến hành bắt giữ.

Hình ảnh đám thanh niên giết hại con voọc được Nguyễn Văn Quang phát tán trên mạng

Điển hình nhất của chuyện mang vạ vì facbook là vụ việc đối tượng Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đưa hình ảnh hành hạ và giết 2 con voọc lên trang cá nhân của mình vào tối 16/7/2012.

Những tấm ảnh này ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang làm thịt, hành hạ hai con voọc một cách rất dã man. Đây là voọc chà vá, thuộc loài động vật quí hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Liên quan đến vụ việc này, 11 quân nhân bị kỷ luật, trong đó tước 3 chiến sĩ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, Quân đoàn 3 bị tước quân tịch gồm: Nguyễn Văn Quang, Phạm Ngọc Quốc và Trương Văn Thanh Hưng.

Trường hợp nữa là  1 bạn trẻ cũng “khoe” thành tích lên facebook và bị cơ quan chức năng “sờ gáy”. Đó là Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) – người có nick name “Kẹo mút chơi bời”.

Linh đã “khoe chiến công trên facebook” về vụ va chạm tai nạn khiến ông Nguyễn Hữu Giảng (SN 1953, TP Yên Bái) t‌ử von‌g, với những lời lẽ vô cảm, tàn nhẫn.

Mặc dù Linh không bị truy cứu trácnh nhiệm Hình Sự nhưng hành vi của Linh đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, quá sợ hãi 9x này đã phải sang ở nhờ nhà bạn để “bảo toàn tính mạng”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật